Mế Tiến bật mí rằng, những vị
thuốc bà sử dụng để cứu chữa cho bệnh nhân đều là những cây phải trèo
lên núi đá mới lấy được như cây han, cây phót phét, cây hầm húc...
Học nghệ khi đã ngủ
Người dân ở xóm Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa
Bình đều gọi bà Hà Thị Tiến (SN 1952) là bà “mế” bởi bà nổi tiếng là một
thầy thuốc “mát tay” với những bài thuốc từ những lá thảo dược hết sức
kỳ diệu. Nhiều loại bệnh y học hiện đại cũng phải bó tay thì bài thuốc
của bà mế Tiến vẫn giúp con bệnh thoát khỏi “tử thần”.
Qua sự chỉ đường của một số bà con dân tộc, chúng tôi không khó để tìm được nhà của mế Tiến.
Ngôi nhà sàn thuyền thống bằng gỗ nằm lọt thỏm dưới chân của ngọn đồi
rậm rạp. Khi chúng tôi đến nơi, một người phụ nữ đứng tuổi nhưng chân
tay vẫn còn rất nhanh nhẹn ra mở cửa, đó chính là mế Tiến, người nổi danh là “thần y của xứ mường Bi”. Bên trong căn nhà sàn của bà la liệt những mẹt đựng lá thuốc và những bao tải đựng thuốc đã được bà sấy khô.
|
Mế Tiến kể lại cơ duyên đến với nghề thuốc của mình. |
Trước khi nói về phương pháp chữa trị bệnh kỳ lạ của mình, mế Tiến
kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên đã đưa bà đến với nghề thuốc. Trước
đây, nhờ sự tình cờ bà Tiến đã quen với một thầy thuốc sống ẩn dật trên
núi cao ở xứ Mường Bi
và nhận bà làm cháu nuôi. Do đến đời của mình không có người nối dõi,
sợ nghề thuốc đã lưu truyền được 8 đời phải rơi vào con đường cụt, vị
thầy thuốc đã quyết định chọn mế Tiến làm hậu nhân để truyền lại hết những phương thuốc chữa bệnh.
Từ năm 1981, bà Tiến bắt đầu theo học nghề thuốc, tuy
nhiên có một điều lạ lùng khác người đó là cách học của bà Tiến không
phải được sự giảng dạy trực tiếp của thầy mà “học trong giấc ngủ”. Bà Mế
kể rằng, ban ngày ông chỉ dạy cho những kiến thức cơ bản và dạy cách
điều chế thuốc. Còn mỗi đêm, trong giấc ngủ, bà mế đều lơ mơ thấy ông
nuôi truyền đạt những bài thuốc, những vị thuốc quý, cách chữa cho các
loại bệnh.
Sau giấc ngủ, đến sáng ngày hôm sau, mế Tiến cứ theo những điều nghe thấy mà học theo. Cứ như vậy, sau mỗi đêm mế Tiến lại tích lũy thêm được căn cơ về nghề thuốc. Cho đến 5 năm sau, mế Tiến có thể tự mình đi chữa bệnh.
Cao nhân chuyên trị bệnh quái ác
Về tay nghề chữa bệnh, mế Tiến nổi tiếng có
thể chữa nhiều chứng bệnh quái ác, nhưng chuyên trị chủ yếu là bệnh về
phổi và bệnh hen suyễn. Chẳng ở đâu xa, ngay ở xóm Lồ có bệnh nhân là
anh Bùi Văn Hạnh, người này bị ung thư phổi. Người nhà đưa đi hầu khắp
các bệnh viện nhưng các bác sĩ đều lắc đầu nói rằng bệnh đã quá nặng chỉ
chờ chết mà thôi. Vốn đã mang bệnh tật, lại biết không qua khỏi, anh
Hạnh bỏ bê ăn uống, thân hình tiều tụy. Ấy vậy mà khi được đem tới cho mế Tiến
chữa trị, bằng những lá thuốc được lấy ngay trong cánh rừng mường Bi,
sau gần 2 năm, bệnh nhân Hạnh đã hồi phục và béo khỏe, sinh hoạt bình
thường cho đến tận bây giờ.
|
Những vị thuốc được mế Tiến trèo lên núi đá lấy về |
Theo mế Tiến, với những người đến xem bệnh,
chỉ cần qua bắt mạch, để ý nhịp thở là bà có thể biết có bệnh về phổi
hay không. “Với những người đã mắc bệnh, thường khi thở thì yết hầu bị
lún sâu hơn người bình thường, nhịp thở gấp hơn, thường có dấu hiệu khó
thở về đêm. Đặc biệt, vào mỗi buổi sáng, họ thường hay lên cơn ho hoặc
thở gấp”, mế Tiến cho biết.
Người tìm đến mế Tiến nhờ chữa bệnh hen
suyễn cũng rất nhiều, trước đây, từng có cháu bé 2 tuổi mắc bệnh hen
suyễn nặng đến mức bệnh viện phải trả về. Nhưng sau khi đến nhà mế Tiến, bà đã cho cháu bé này uống một ống thuốc đặc biệt. Sau khi uống hết ống thuốc căn bệnh cũng dứt hẳn.
Ngoài ra, có lần, mế Tiến còn chữa bệnh cho
bệnh nhân Bùi Văn Điển (SN 1956, ở Ngọc Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình) người này
bị bệnh lở mồm đã 4 năm, toét hết cả môi mà mắt đã lồi, xuống Hà Nội
chữa nhưng không được. Sau khi tìm đến mế Tiến, mế đã cho
thuốc và động viên người này chữa trong vòng 2 năm thì bệnh dứt hẳn.
Cách chữa chủ yếu dùng thuốc ngậm và tiến hành xông bằng các loại lá
như: Lá hương nhu, lá sả, lá bưởi, ngải cứu, muồng muồng, cỏ gianh, cúc
tần, lá phổi ma, lá huyết dụ, sa nhân rừng, lá chân chim, đu đủ rừng…
|
Mế Tiến đang tranh thủ lúc không có bệnh nhân để xao thuốc |
Mế Tiến bật mí rằng, những vị thuốc bà sử
dụng để cứu chữa cho bệnh nhân đều là những cây phải trèo lên núi đá mới
lấy được như cây han, cây phót phét, cây hầm húc. Trong đó công diệu
nhất là cây han. Tuy nhiên, đây là loài cây cực độc, lá của nó quệt vào
người sẽ khiến người đau rát, sử dụng loại cây này chữa bệnh chỉ có
thể lấy rễ cây về phơi nắng sau đó sắc thuốc.
Thông thường, thuốc của mế Tiến có ba dạng
là uống, xông, ngậm. Đối với người bị bệnh hen suyễn và bệnh về phổi
trong thời gian dùng thuốc phải tránh những thức ăn như rượu, cá mè, ớt.
“Không hoàn toàn khẳng định bài thuốc của mình có thể chữa trị cho tất
cả các bệnh nhân. Nhưng có đến 80% số người dùng thuốc đã lành bệnh”, mế Tiến cho biết.
Tính đến nay, công việc bốc thuốc chữa bệnh mế Tiến đã làm được hơn 20 năm. Mỗi lần bốc thuốc cho bệnh nhân, mế Tiến
không bao giờ đòi hỏi bao nhiêu tiền một thang. Bệnh nhân đến xin thuốc
nhiều khi không có tiền bà vẫn cho không thuốc mang về để trị bệnh.
Theo mế thì chữa bệnh cốt ở cái tâm và tấm lòng, người ta trả bao nhiêu
là tùy ở tâm chứ tuyệt nhiên không đòi hỏi.
Thậm chí có người bệnh nặng, không tiện đi lại được, mế
coi như người trong nhà, nấu cơm cho ăn, đun thuốc cho xông, khi nào
khỏi mới về. Nhiều người đã được chữa khỏi bệnh và nhận mế là mế nuôi.
Xác nhận biệt tài chữa bệnh của mế Tiến, ông trường thôn xóm Lồ là Bùi Văn Cảnh vui vẻ cho hay: “Người dân ở đây đều biết mế Tiến có cái tài chữa bệnh, nhiều người trong xóm Lồ này được bà ấy chữa khỏi rồi. Thuốc của mế Tiến đều là những vị thuốc nam, lấy từ cây lá trong rừng”.
Trước khi chia tay, mế Tiến
cho tôi biết hiện giờ bà cũng bắt đầu đến tuổi già, rất khó khăn để
trèo lên núi đá tìm kiếm cây thuốc. Hiện tại, bà đang tìm người để
truyền lại nghề, thay bà tiếp nối công việc hành thiện cứu người. Nhưng
để được chân truyền bài thuốc kỳ diệu cũng phải tùy vào người có cơ
duyên.
Theo Infonet