NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Công ty cha và con
(Ngày đăng: 19/10/2012   Lượt xem: 695)
Phương Quang bước vào nghề từ rất sớm, như vô thức theo nghiệp tổ tông. Anh làm quen với sợi mây, ngắm nhìn nhiều mẫu mã và từng ngón tay theo đó mà lên xuống mềm mại để có những sản phẩm đầu tiên.

Thông thường, Cty cha và con theo nghĩa, cha truyền lại cho người con trai đáng tin cậy để tài sản cũng như bí quyết nghề nghiệp của người cha được chuyển giao trong gia đình, tiếp nối dòng sản phẩm truyền thống mà danh tiếng người cha đã  tạo nên. Nhưng với Cty TNHH Việt Quang chuyên nghề mây tre đan lại không theo nếp quen đó. Ý tưởng thành lập Cty nảy ra trong đầu cậu con trai Nguyễn Phương Quang.

Phương Quang sinh ra trong một gia đình truyền thống nghề đan mây tre Chương Mỹ. Ông nội, cụ Nguyễn Văn Khiếu, một nghệ nhân đi vào huyền thoại của làng nghề  Phú Nghĩa, là tác giả bức chân dung Bác Hồ làm nên từ mây đan. Đó cũng là tác phẩm chân dung đan mây đầu tiên ở Việt Nam. Bố của Phương Quang là nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh, người tạo nên vẻ đẹp huyền hoặc từ mây tre Việt Nam,  khiến nhiều du khách và các Cty Nhật Bản, Đức, Mỹ, Pháp… phải lặn lội về tận Chương Mỹ đặt hàng. Giờ đây đến lượt Phương Quang, người thứ ba trong 3 thế hệ (ông, cha, con) trở thành nghệ nhân. Và cũng xin nói thêm một điều đặc biệt ở Phương Quang: 28 tuổi, anh là nghệ nhân trẻ nhất trong dòng nghề mây tre đan được TP Hà Nội phong tặng.

Phương Quang bước vào nghề từ rất sớm, như vô thức theo nghiệp tổ tông. Anh làm quen với sợi mây, ngắm nhìn nhiều mẫu mã và từng ngón tay theo đó mà lên xuống mềm mại để có những sản phẩm đầu tiên. Ngay từ khi còn là cậu học trò nhỏ tuổi, những chiếc đĩa, chiếc làn nho nhỏ, không mấy chủ đích đã làm nhiều lão làng trong nghề đan mây ngạc nhiên. Tình  yêu nghề của đứa con nhỏ đã đem đến cho người cha niềm tự hào lặng lẽ. Vậy là nghề đan mây của Phú Nghĩa, của gia đình được nuôi dưỡng, sẽ thịnh vượng như hồi nào.

Cậu con trai đã không phụ lòng tin của cha mình. Anh đã sớm thành công trên nhiều sản phẩm độc đáo. “Giỏ đựng trái cây” của Phương Quang đã giành được giải ba trong Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam. Nhưng ấn tượng mạnh mẽ, tâm huyết nhất của anh có lẽ là  “Chiếc bình sen mây”. Đây là sản phẩm cực kỳ tinh xảo, chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long do Phương Quang thực hiện trong suốt 2 năm, được vinh danh, được ghi nhận vào kỷ lục Guiness Việt nam. Anh tâm sự: Tôi gửi gắm tâm nguyện của một người con làng nghề, để minh chứng tài hoa người Phú Nghĩa không có điểm dừng. Tinh hoa làng nghề mà cha ông truyền lại, đã được con cháu trân trọng và phát triển.

Giờ đây tuổi đời, tuổi nghề đã thực sự trưởng thành. Nhưng “Một cây đâu dễ nên rừng”, mà anh lại muốn tài hoa tinh xảo của làng anh được nhiều người tham gia, được xã hội trân trọng. Cty TNHH Việt Quang đã được hai cha con Nguyễn Văn Tĩnh - Nguyễn Phương Quang lên kế hoạch thành lập và nhanh chóng đưa vào hoạt động. Đĩa mây, bát mây, lẵng bán nguyệt, lẵng quai chai… của Cty đã tạo nên thương hiệu đáng tin cậy trên thị trường quốc tế. Thương hiệu ấy thuộc về Phú Nghĩa- Phú Vinh, một làng nghề nổi tiếng cả nghìn năm.


Theo tinmoi
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.407.547
Tổng truy cập: