Suốt nhiều năm, ông Hùng cần mẫn dựng nên những mái nhà lá từ dừa nước nhưng cái nghèo cái khó vẫn cứ đeo đuổi. 10 năm trước, cơ duyên đưa đường dẫn lối giúp ông rẽ hướng và phất lên làm giàu. "Tình cờ khi đang chẻ tre để nẹp chặt mái che được làm từ dừa nước, tôi nảy ra ý tưởng về những sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng tre. Từ đó, tôi dốc sức nghiên cứu, mày mò và thử sức chế tác một số vật dụng đơn giản như đèn ngủ. Tôi nhớ như in, chiếc đèn ngủ bằng tre đầu tiên ra đời được du khách đặt mua với giá 600.000 đồng. Với khoản tiền lời ngoài sức tưởng tượng, tôi quyết định dành thời gian nhiều hơn để chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ tre, song cái nghề tranh tre nhà lá của cha ông truyền lại tôi vẫn gắn bó", ông Hùng chia sẻ.
Sau khi chế tác thành công những vật dụng đơn giản như: Đèn ngủ, bộ ấm trà, ốp trần, đèn lồng..., lão nông tài hoa này bắt đầu cho ra đời những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật điêu khắc cực kỳ điêu luyện như con tôm, con cá, con rồng, cặp chim bằng tre hết sức bắt mắt.
Những con tôm bằng tre không mất quá nhiều thời gian của ông Hùng được bán với giá không dưới 300.000 đồng.
Còn đối với xe nước bằng tre "ngốn" 4-5 ngày trời công sức thì giá chạm ngưỡng 4 triệu đồng.
Đặc biệt, những bộ bàn ghế bằng tre có giá lên tới hàng chục triệu đồng như thế này đang giúp lão nông xứ Quảng phất lên làm giàu với nguồn thu nhập trung bình hàng tháng dao động trong khoảng 35-40 triệu đồng