Những thân gỗ vô tri qua bàn tay và tâm hồn của những nghệ nhân đã biến thành những tác phẩm có linh hồn khiến nhiều người thích thú.
Họ thổi hồn vào những thớ gỗ, biến những thớ gỗ thành hình dáng con người, thổi vào đó hồn cốt của những nỗi niềm mang chở khao khát và ý nguyện của tộc người mình trên khắp dải đất nắng gió này.
"Tượng gỗ cũng có linh hồn", đó là sự khẳng định của tất cả những người chiêm ngưỡng nghệ thuật tạc tượng được thể hiện dưới bàn tay diệu kỳ của những nghệ nhân. Nhiều người, khi chiêm ngưỡng những bức tượng thành hình, họ không khỏi thốt lên những lời trầm trồ thán phục.
Quả thực, nghệ thuật tạc tượng gỗ nhà mồ của những cư dân miền cao nguyên đã thực sự đưa vào đó những linh hồn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những bức tượng nhà mồ bởi con người ở đây trước kia chủ yếu tạc tượng để trang trí cho lễ bỏ mả, một trong những nghi lễ lớn nhất trong năm.
Từng nhát búa, nhát đục, nhát rìu của người nghệ nhân vung lên là cả một tâm tư mà họ muốn gửi vào trong những thớ gỗ. Để rồi, qua từng thời khắc, họ gửi gắm vào trong đó những điều mơ ước về một thế giới bên kia khoáng đạt, bao la và đầy vui sướng. Mỗi bức tượng được tạo tác không chỉ từ đôi bàn tay tài hoa, mà còn là cả sự tâm tình với người đã khuất, được dựng lại trong trí nhớ và trong cả niềm tin tưởng không bao giờ mờ phai.
Sự biến tấu, góc cạnh và cả những nét riêng của mỗi bức tượng gần như không bao giờ giống nhau. Dẫu vẫn với những mô tip cả ngàn đời như vậy nhưng trong mỗi khoảnh khắc khuôn mặt tượng lại biểu hiện những thần thái khác nhau, điều mà tài năng của mỗi nghệ nhân đạt đến một trình độ nhất định mới có thể làm được.
Theo: nguoitieudung.com.vn