NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng
(Ngày đăng: 18/10/2018   Lượt xem: 435)
 

Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 1.

Nghệ nhân tranh cát Ý Lan biểu diễn trong buổi gặp gỡ các hoa hậu

Với những bộ sưu tập tuyệt vời, nghệ nhân tranh cát Ý Lan được xem là người phụ nữ có đôi tay vàng. Trước đây, bà dạy về nấu ăn và săn sóc da. Đến năm 43 tuổi, bà tìm được niềm yêu thích đặc biệt với cát và sáng tạo những tác phẩm tuyệt vời đến nay. Để tìm được những màu cát ưng ý nhất, bà đã tự đi tìm và sưu tập các loại cát của Việt Nam và đến nay, con số ấy đã lên đến 81 màu. 

Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 2.

Tác phẩm của nghệ nhân Ý Lan

Những thể loại tranh khác đều cần một khung phác họa trước khi vẽ nhưng riêng với tranh cát thì không có gì ngoài khung kính, tất cả đều từ sự sáng tạo và tưởng tượng của nghệ sĩ. Những hạt cát có thể tạo nên bức tranh do sự tỉ mỉ của nghệ nhân khi nén chặt chúng, hoàn toàn không có chất kết dính. Nhằm chứng minh điều ấy, nghệ nhân Ý Lan đã hy sinh tác phẩm của mình để đổ ra ngay trên sân khấu. Nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ anh "không nghĩ những hạt cát quá nhỏ bé lại tạo ra một tác phẩm có hồn như thế".  

Nghệ nhân Ý Lan cho biết trong một lần dạo bờ biển Phan Thiết, bà lấy cát về cắm hoa. Không ngờ, khi đổ lẫn vào những lớp cát khác, chúng lại vô tình tạo thành những đường gợn sóng chồng chất lên nhau rất tuyệt diệu. Vốn là người có "máu nghệ thuật", bà bắt đầu lặn lội đi tìm những màu sắc khác nhau của cát ở Việt Nam - từ cát sông, cát núi, cát suối đến cát biển. 

Để sưu tập những màu cát đẹp ở biển, bà phải đợi thủy triều xuống, tự tay đào lấy. Đối với cát núi, bà phải đục từng tảng to đem về giã nhuyễn. Số màu cát tự nhiên mà bà tìm được nhiều đến mức từng được ghi danh vào Kỷ lục Guinness Việt Nam - Người tìm được nhiều màu cát nhất với 30 màu vào năm 2004. Đến năm 2008, bà đã phá vỡ kỷ lục của chính mình khi tìm đến 81 màu và tiếp tục ghi danh vào sách kỷ lục ASEAN.

Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 4.

Vốn tay ngang nhưng người phụ nữ này luôn khát khao mang tranh cát Việt ra thế giới

Bởi niềm đam mê mãnh liệt và năng khiếu bẩm sinh, nghệ nhân Ý Lan chính là người đầu tiên khởi xướng môn nghệ thuật độc đáo này từ những hạt cát vô tri vô giác. Từ những bức tranh đầu tiên về làng quê, các loại hoa, chân dung thiếu nữ, bãi biển..., những tác phẩm của nghệ nhân Ý Lan được công chúng và giới mỹ thuật đón nhận nồng nhiệt. 

Đến nay, bà đã có riêng cho mình một bộ sưu tập tranh cát mà nhiều nghệ sĩ trên thế giới đều ao ước - trên 3000 bức về nhiều mảng đề tài như chân dung, phong cảnh, kiến trúc, thư pháp, biểu tượng...

Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 5.

Không ngừng tìm tòi, bà đã lập kỹ lục mang tên mình

Trong đó, mảng tranh chân dung của bà được đánh giá rất cao. Bà từng tái hiện chân dung của những nhân vật đặc biệt như Bác Hồ, Bác Tôn, Nguyễn Trung Trực, Huỳnh Thúc Kháng... rồi "vẽ lại" các bức tranh nổi tiếng như "Mona Lisa", "Em Thúy", tranh Đông Hồ... cũng như chân dung 21 vị nguyên thủ quốc gia dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14. Tranh chân dung của nghệ nhân Ý Lan trông vừa có dáng dấp của nghệ thuật vẽ truyền thần lại có nét hiện đại được tạo nên bởi những sắc màu hết sức phong phú.

Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 6.

Nghệ nhân Ý Lan với những thành tựu của mình

Với tranh cát, không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công để tạo ra bức tranh như một sự "sao chép hình ảnh" mà quan trọng hơn là phải thổi được hồn cho nó, phải thận trọng trong từng hạt cát để tạo nên những hòa sắc sinh động, chính xác ở từng đường nét. Những gì nghệ nhân Ý Lan làm được không chỉ từ đôi bàn tay khéo léo, lòng say mê và sự sáng tạo không ngừng nghỉ mà còn bởi óc tưởng tượng phong phú, sự nhạy cảm của một nữ nghệ sĩ. Tất cả điều đó giúp bà tạo ra những kiệt tác "có một không hai".

Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 7.
 
Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 8.
 
Chân dung người phụ nữ có đôi tay vàng - Ảnh 9.

Một số tác phẩm tuyệt vời của nghệ nhân Ý Lan

Chia sẻ về bí quyết luôn giữ được sự tươi trẻ của mình, nghệ nhân Ý Lan khuyên mọi người nên tự tạo niềm vui cho mình và cho cả những người xung quanh. 
                                                                                 Theo: nld.com.vn
Xem thêm: >> Nghệ nhân Ý Lan người thổi hồn vào cát

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.466.523
Tổng truy cập: