Bất cứ du khách
nào đến với không gian đi bộ Hồ Gươm đều bị cuốn hút và chinh phục bởi
các trò chơi dân gian do Câu lạc bộ (CLB) MyHanoi tổ chức. Nhưng ít ai
biết rằng, để mang đến trải nghiệm thú vị ấy cho người dân và du khách
là cả quá trình yêu Hà Nội một cách bền bỉ của Ngô Quý Đức - chàng trai
Hà thành sinh năm 1985.
Liên kết những tình yêu tưởng chừng khác biệt
Gặp
Ngô Quý Đức – trưởng nhóm dự án MyHanoi vào một chiều đầu Xuân. Dù
những cơn gió se lạnh vẫn còn vương lại, nhưng cậu thanh niên nhỏ con
vẫn mướt mát mồ hôi lo đạo cụ cho du khách.
Ngô Quý Đức và MyHanoi tổ chức các trò chơi dân gian tại Chương trình |
|
Thoạt
đầu, chắc chắn nhiều người không khỏi giật mình bởi chàng trai hơn 30
tuổi trước mặt trông chẳng khác gì một cậu sinh viên: Quần bò, áo phông,
giày thể thao, vai đeo ba lô. Đến khi thấy anh cưỡi trên chiếc xe Honda
82, sự khác thường trong vẻ bề ngoài giản dị ấy dần hé lộ. Vốn là người
trầm tĩnh và ít nói, lúc túi bụi để lo đủ đạo cụ cho không gian trò
chơi trên phố đi bộ, Đức càng tỏ ra lạnh lùng và phớt lờ mọi câu hỏi.
Thế
nhưng, khi mọi chuyện đã đâu vào đó, Đức hoàn toàn thay đổi. Anh hào
hứng kể về những trải nghiệm của bản thân với đôi mắt lấp lánh, cái
miệng rộng tươi rói. Vừa say sưa quan sát du khách, Đức điềm tĩnh trả
lời: “Thực ra, ban đầu, khi thành lập MyHanoi năm 2006, tôi và các bạn
sáng lập chỉ mong dựng được một thư viện điện tử cung cấp thông tin về
Hà Nội trên mạng, vì lúc đó có quá ít trang thông tin để giới thiệu tới
bạn bè trong nước và quốc tế. Sau một thời gian công nghệ thông tin phát
triển như vũ bão, thông tin về Hà Nội đã ngập tràn nên nhóm cũng tạm
gác lại dự án thư viện điện tử về Hà Nội”.
Đức
bảo, từ ngày thành lập, MyHanoi luôn nỗ lực trở thành cầu nối giữa các
thế hệ. Mỗi người, dù già hay trẻ luôn có một tình yêu rất riêng theo
những cách khác nhau đối với Hà Nội. Hà Nội của thế hệ 6X - 7X - 8X và
thế hệ 9X - 10X khác nhau nhiều lắm. "Thế nên, tôi chỉ hy vọng bản thân
mình và MyHanoi là mối liên kết những tình yêu tưởng chừng khác biệt mà
rất chung ấy lại với nhau. Chúng tôi mong những thế hệ đã và đang gắn bó
với Thủ đô hơn ngàn năm văn hiến hiểu nhau hơn, tạo thành sợi dây tình
yêu liền mạch gìn giữ vẻ đẹp của Hà Nội đang dần nhòa đi. Và việc tổ
chức trò chơi dân gian trên phố đi bộ là một trong những cách MyHanoi
hiện thực hóa điều ước đó" - anh chia sẻ.
Nỗ lực bảo tồn nét đẹp văn hóa Hà Nội
Sinh
ra và lớn lên tại Thủ đô, Đức vốn đã thấm đẫm tình yêu với nơi này. Thế
nên, việc anh thành lập nhóm MyHanoi với các dự án gìn giữ vẻ đẹp của
quê hương cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng, phải khẳng định rằng, hiếm có
người trẻ nào đắm đuối với công việc này như Đức.
Ngô Quý Đức trải nghiệm làm đồ chơi dân gian. |
|
Ngay
cả khi đã rời ghế nhà trường, hiện làm việc tại Tạp chí Nhiếp ảnh, thì
đối với anh, phần lớn thời gian và công việc chủ yếu vẫn là cho các dự
án của MyHanoi. Đối với Đức: “Nhiếp ảnh là một trong những sở thích của
tôi, nên tôi cảm thấy rất thoải mái với các công việc hiện tại. MyHanoi
vừa có thể coi như công việc nhưng cũng là một đam mê khi tôi được thỏa
mãn sở thích của mình và cống hiến một phần sức trẻ cho những điều tốt
đẹp. Các hoạt động của MyHanoi cũng coi như thời gian tôi dành cho bản
thân khám phá cuộc sống”. Dường như cuộc sống của Đức thật muôn màu,
muôn vẻ với những trải nghiệm lý thú mà không nhiều người có được. Có lẽ
vì luôn sống vui vẻ với công việc yêu thích nên chàng trai tuổi Sửu cứ
trẻ mãi với thời gian. Nhiều bạn bè còn gọi anh là “chàng trai không
tuổi”.
Với Đức, công việc ở
MyHanoi tạo cho anh thật nhiều niềm vui, còn với nhiều người, những gì
Đức đã làm được cho Hà Nội đến ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực bền bỉ,
không chán nản, chẳng bi quan mới có thể thực hiện. Từ 3 người trụ cột,
đến nay, MyHanoi đã có gần 50 thành viên chính thức, đang sống và làm
việc, học tập tại Hà Nội. Tất cả những hoạt động đều do Đức và các thành
viên MyHanoi tự bỏ tiền túi để thực hiện.
Đức
và các bạn đã từng vượt hàng trăm cây số đường rừng để lên tận huyện
miền núi Na Hang (Tuyên Quang) trao áo ấm cho các em bé trong mùa Đông
lạnh giá. Họ từng tự tay gói bánh chưng cho vào nồi sau một đêm củi lửa
nấu chín tặng trẻ em nghèo khó ở các xã thuộc vùng ngoại thành Hà Nội…
Đức đã cùng MyHanoi “tập dượt” nhiều trong các hoạt động từ thiện, thế
nhưng sự khẳng định của Đức và MyHanoi vẫn là: “Phát động và thực hiện
các phong trào liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và bảo tồn các
nét đẹp văn hóa Hà Nội để giúp mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ có thể
hiểu rõ hơn về mảnh đất hơn ngàn năm văn hiến”.
Để lại nhiều dấu ấn
Còn
nhớ, 8 năm trước, khi tham gia “Ngày sáng tạo Việt Nam 2008”, MyHanoi
đã mang về giải thưởng với đề án “Thanh niên hành động thay đổi thói
quen vứt rác trong nhà hàng, quán ăn”.
Ngô
quý Đức (ngoài cùng bên trái, hàng đầu) và MyHanoi cùng nghệ nhân Lan
Hương khởi động Dự án Lớp học Áo dài dành cho phụ nữ tại “Không gian Áo
dài Việt” (số 18 Âu Cơ, Hà Nội). Ảnh nhân vật cung cấp. |
|
Để
có đề án đầy tính thuyết phục, nhóm của Đức đã hơn một tháng ròng cất
công đi khảo sát thực tế tại các điểm kinh doanh hàng ăn, nắm bắt tâm
lý, thói quen của thực khách. Sự kết hợp giữa tính sinh động của ngôn
ngữ, hình ảnh và hiệu quả tận dụng các đồ phế thải để làm sạch môi
trường, làm “sạch” nhận thức của cộng đồng về rác đã đem lại thành công
và số tiền 10.000 USD cho cả nhóm. Không thể phủ nhận nét độc đáo, ngộ
nghĩnh khi Đức miêu tả: “Trên mỗi chiếc hộp đựng rác, MyHanoi đã vẽ hình
con chó với thông điệp “Cho tôi xin miếng xương nhé”, con lợn thì “Hãy
vỗ béo cho tôi”, con mèo thì “Tôi đang thèm xương cá”...”. Thiết lập một
thái độ ứng xử văn minh trong thói quen ăn uống cho nhiều người, nhất
là người trẻ, là mong muốn của đề án khi triển khai tại các địa điểm cụ
thể hồi cuối năm 2008.
Từ đầu năm
2016 đến nay, Đức cùng MyHanoi nổi đình nổi đám sau khi tổ chức thành
công các chương trình trò chơi dân gian ở vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ,
rồi các sự kiện lớn như: “Ký ức Hà Nội”, “Liên hoan Du lịch Làng nghề
truyền thống Hà Nội – Việt Nam 2016”, “Festival Áo dài Hà Nội 2016”...
diễn ra tại khu vực tượng đài Cảm tử thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm. Mỗi
ngày có tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lượt người Việt Nam và nước
ngoài tham gia vào các trò chơi: Ô ăn quan, nhảy dây, đi cà kheo, kéo
co, nhảy sạp… Khi đã nhập cuộc, người chơi dường như quên mất cả thời
gian và không gian, quên cả mọi khác biệt về ngoại hình, ngôn ngữ. Đó là
minh chứng rõ nét nhất cho thấy việc làm của chàng thanh niên tuổi Sửu
và các tình nguyện viên MyHanoi ý nghĩa đến nhường nào.
Bởi
giờ đây, nhiều người, đặc biệt là trẻ em không còn chơi, thậm chí chưa
hề biết đến những trò chơi dân gian. Hẳn vì thế nên dù có vất vả thế
nào, các bạn trẻ của CLB
Du khách trải nghiệm trò chơi dân gian tại Không gian đi bộ Hồ Gươm do MyHanoi tổ chức. |
|
MyHanoi vẫn cứ đam mê với công việc này. “Suốt những ngày cuối tuần, cả nhóm đi từ đầu giờ chiều tới tận đêm khuya mới về. Tay
ai nấy đều phồng rộp, giọng thì khản và có những lúc không kiểm soát
được vì số lượng người chơi quá đông. Thậm chí, trò chơi kéo co từ 16
giờ chiều đến 22 giờ đêm không nghỉ một giây, nhưng đến lúc dừng lại, ai
nấy đều tiếc nuối. Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi giúp mọi người vui
vẻ” - Đức tâm sự.
Không dừng lại ở
đó, với tình yêu Hà Nội bền bỉ, mạnh mẽ, Đức và các thành viên MyHanoi
còn hỗ trợ nghệ nhân Lan Hương khởi động Dự án Lớp học Áo dài dành cho
phụ nữ tại “Không gian Áo dài Việt” (số 18 Âu Cơ, Hà Nội).
Ngô
Quý Đức sống sôi nổi nhưng lại khá kín đáo, khiêm tốn. Đằng sau vẻ bền
ngoài rất đỗi bình thường ấy là nhiệt huyết, sự bền bỉ hiếm thấy để “giữ
lửa” cho những giá trị xưa cũ, gần như đã bị lãng quên của Hà Nội.
Theo: kinhtedothi.vn