Cơ duyên với nghề
Được biết đến với nghề làm hoa lụa do gia đình truyền lại, nhưng cô
gái tuổi Bính Thìn - sinh năm 1976 lại chọn hướng đi cho mình là làm
những bông hoa từ đất để thỏa sức bay bổng sáng tạo. Ngay từ năm 2005,
khi mới biết đến những sản phẩm hoa đất của Thái Lan, Hương Thủy đã vô
cùng yêu thích loại hoa nhân tạo ấy. Niềm yêu thích dần dần trở thành
say mê thực sự. Bởi vậy, năm 2008, chị đưa ra quyết định thay đổi cả
cuộc sống của mình là học nghề làm hoa đất.
Những năm tháng ấy, cô gái nhỏ nhắn đã không quản ngại lặn lội khắp
hai miền Nam, Bắc học cách tạo ra những bông hoa đất đặc sắc. Học để có
thể làm được hoa cũng chỉ vài tháng, nhưng học để cho ra đời những bông
hoa đẹp, bền màu và phải giống như hoa thật không đơn giản chút nào. Ở
mỗi nghệ nhân, chị chỉ học được những bước cơ bản nhất. Và suốt gần một
năm sau đó, một mình chị tự thử nghiệm, mày mò pha đất, phối màu, tạo
kiểu… mong tạo được sản phẩm ưng ý.
Quả thực nhớ lại thời gian đầu ấy là cả quãng đường khó khăn chất
chồng. Bởi vì chưa có kinh nghiệm nên một loạt khuôn cánh hoa đã mua đều
không cho ra loại cánh mỏng, đẹp, giống thật như chị mong ước. Chính vì
vậy bên cạnh việc đầu tư kinh phí, Hương Thủy đã phải trăn trở tìm tòi
và đặt riêng những khuôn làm cánh hoa theo ý mình.
Nơi gửi gắm tình yêu
Chị nhớ lại không biết bao đêm một mình chị thao thức đến 2 - 3 giờ
sáng, nhìn chăm chăm vào những đóa hoa tươi cho đến lúc cảm thấy mắt như
mờ đi. Rồi thử đi thử lại cách pha màu cho tới hình dáng từng cánh hoa
thế nào cho giống như hoa thật nhất… Và niềm vui chợt vỡ òa… khi những
thử nghiệm đầu tay của chị đã thành công.
Chị tâm sự, các loại đất chị đã thử nhiều, nhưng chỉ có loại đất nhập
từ Nhật Bản mới cho ra những bông hoa đẹp, cánh hoa trong và mỏng, màu
sắc tươi tắn như hoa thật. Để tạo ra một bông hoa đất hoàn chỉnh phải
trải qua rất nhiều công đoạn như cán đất, cắt cánh hoa, tạo dáng cho
bông, vẽ màu lên cánh hoa, nặn nhị, nặn nụ, ghép cánh thành bông, xe
bông, xe cành… Còn với nghệ nhân Hương Thủy sáng tạo ra những bông hoa
đất là gửi gắm tình yêu và thỏa sức ước mơ bởi vậy đó là sự tự nguyện
đầy duyên nợ.
Ăn ngủ cùng hoa đất, say sưa với những tìm tòi, thử nghiệm cho đến
thời điểm này chị và những người bạn đồng hành của mình đã tạo ra được
hàng chục mẫu hoa đất khá bắt mắt như: Địa lan, Nữ hoàng, Hồ điệp,
Vanda, Mô ra ca và cả những loại hoa bình dị nhưng mang đậm phong vị của
Hà Nội như Cúc họa mi, hoa Bằng lăng, hoa Lộc vừng… Điều chị hạnh phúc
là sự lựa chọn đúng đắn khi mang sản phẩm giới thiệu với công chúng và
hoa đất Hương Thủy đã nhận được sự yêu mến của nhiều người chơi hoa tại
Hà Nội.
Sáng tạo với những sắc màu
Với nụ cười nhẹ rồi khẽ vuốt sợi tóc vương trên trán, cô gái Hà thành
khéo léo chuốt lại cánh hoa vừa lên khuôn xong khẽ khàng: Làm cánh hoa,
thì sau khi cho đất vào cán rồi sẽ tuỳ theo độ dày mỏng của từng loại
cánh mà tạo hình cho thật giống. Nhiều loại hoa có sẵn khuôn riêng để
tạo dáng cánh hoa nhưng vẫn đòi hỏi người làm hoa phải tạo dáng thật
khéo mới mang được “cái hồn” cho bông hoa qua các công đoạn như in gân
hoa và “đánh lăn”, sau đó phơi cho khô, rồi tiếp tục tô màu cho cánh
hoa. Còn các loại nhụy hoa, nụ hoa… thường phải nặn hoàn toàn bằng tay.
Khi làm lá thì khâu quan trọng nhất thường là se đất vào cọng thép, cọng
thép phải được quấn bằng băng dính sáp mỏng bên ngoài tránh để lâu sẽ
gỉ.
Không chỉ tạo ra những bông hoa đơn thuần, nghệ nhân Hương Thủy còn
kết hợp với nghệ thuật tranh sơn dầu để sáng tạo nên những bức tranh với
không gian 3 chiều độc đáo. Với cách nhấn nhá những mảng màu, trong bức
tranh thì điểm nhấn là những bông hoa đất. Chính vì vậy khi được ngắm
những bức tranh ấy, người xem cảm nhận được sự tươi mới, trong trẻo bên
cạnh cái dung dị ấm áp đến nao lòng. Nghệ thuật luôn là sự tìm tòi đầy
mới lạ, cái khéo của những người gắn bó với nghệ thuật là tìm ra sự sáng
tạo từ những kết nối giản dị ấy.
Nghệ nhân
Hương Thủy mỉm cười khi bảo: “Trên cơ thể con người, tôi rất thích hai
bàn tay. Nhất là khi chắp lại, chúng giống như một búp sen thành kính.
Những ngón tay tôi nhỏ bé, chai sần, nhưng có thể thuần thục viết báo,
nhiếp ảnh, nấu cơm, chăm sóc gia đình... Quan trọng hơn, bàn tay chính
là công cụ để tôi có thể tạo ra hoa đất, có thể kết nối những trái tim,
những tâm hồn lại với nhau từ chỗ chỉ là người xa lạ”.