Chẳng ai
nghĩ anh chàng Duy Long ngoài đam mê lập trình máy tính, còn có cuộc sống đời
thường giản dị vui vẻ bên những đôi giày thêu rực rỡ sắc màu.
Anh cảnh
sát bán giày búp bê. Nghe thì thấy lạ, nhưng thật ra trong thời buổi mạng xã
hội mở, thị trường mở như hiện nay, chuyện một anh cảnh sát sau giờ làm việc hý
hoáy tạo dựng sự nghiệp kinh doanh nhỏ nhỏ xinh xinh của riêng mình, cũng không
còn quá bất ngờ nữa rồi...
Chiều muộn, phố Bạch Mai đông đúc kẹt xe, nhưng cách mặt phố
không xa, trong con ngõ nhỏ, một chàng trai trẻ đang tỉ mẩn sắp xếp từng đôi
giày vải thêu giữa không gian yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã bên
ngoài. Một ngày của anh xoay quanh công việc, máy tính, và đặc biệt là sự quan
tâm dành cho những đôi giày nhỏ xinh.
Hết giờ làm, Duy Long cởi bỏ quân phục, trở về làm một chàng trai bình thường với đam mê kinh doanh giày thêu
Đó là
chân dung đời thường của Nguyễn Duy Long (sinh năm 1990) hiện đang là cảnh sát
an ninh mạng thuộc Bộ Công an - một công việc nghe qua đã thấy khô khan, phức
tạp, đầy áp lực. Hàng ngày, nơi làm việc, Long ôm chiếc máy tính, làm việc với
những thuật toán, con số liên quan đến quá trình điều tra tội phạm. Nhưng hết
giờ làm, chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên khi biết chàng công an giỏi lập trình này
lại có cuộc sống thú vị xoay quanh những đôi giày rực rỡ sắc màu.
“Đó không phải là một sở thích nữ tính, do kinh doanh giày nên mình mới dần
quen thuộc với chúng. Từ trước đến nay đam mê lớn nhất của mình là dành cho
việc lập trình, đối với mọi người thì khá khô khan. Công việc chính ban ngày
của mình làm ở cơ quan. Có một hôm em gái mình gợi ý là 2 anh em hợp tác bán giày
thêu thủ công. Máu kinh doanh có sẵn trong người rồi, vì mẹ mình cũng buôn bán
lớn, nên mình đồng ý luôn.
Thực tế thì mình bỏ vốn chính, còn em gái mải chơi nên làm với mình được
mấy hôm đầu, tư vấn vẽ vời chút ít xong bỏ đấy cho ông anh tự xoay sở. Ngày nào
cũng ôm giày, ăn ngủ với giày, khắp nhà la liệt giày nên mọi người nghĩ mình bị
nghiện món này (cười)”.
Những đôi giày vải thêu hoa xinh xắn đã trở thành một phần cuộc sống của Duy Long
Thì
ra cái duyên với những đôi giày thêu là do vô tình, nhưng lại giúp Duy Long có
khoản thu nhập tay trái đáng kể, và bắt đầu yêu thích những đôi giày xinh xắn
đầy màu sắc. Những ngày đầu tiên kinh doanh giày thêu với chàng công an trẻ khá
vất vả cực nhọc, bởi loại hàng này đặc biệt hơn so với các dòng giày dép khác.
Mỗi chiếc giày đều là kiệt tác nghệ thuật, tôn lên vẻ đẹp cho mọi cô gái.
“Ban đầu mình chỉ dám nhập 20 – 30 đôi thôi, vừa nhập vừa run vì sợ không
có ai mua. Đây là sản phẩm có tính ứng dụng thấp hơn giày dép thời trang khác,
tuy cạnh tranh thấp nhưng rủi ro cũng cao. Như mình biết thì ở Hà Nội hiện nay
chỉ có 1 -2 chỗ khác bán loại giày này giống mình.
Hồi đấy mình phải nhờ một anh biết tiếng Trung, dịch giúp nhiều thứ để lấy
hàng sỉ từ Taobao. Mình tuyển chọn giày rất kỹ, nên các mẫu mình nhập về đều là
chất lượng cao, thêu thủ công toàn bộ. Cả quá trình nhận được giày về tay khá
gian nan. Song kinh doanh được mấy tháng đến giờ mọi thứ đã ổn rồi. Trung bình
1 tháng mình bán được hơn 100 đôi, đem lại thu nhập 25 – 30 triệu, còn cao hơn
lương chính (cười)”.
Chuyên về lập trình nên Duy Long tự lập page riêng để bán giày vải thêu, được nhiều khách hàng yêu thích tìm mua
Duy
Long chia sẻ thêm rằng, anh nhận thấy mọi người thường nghĩ giày thêu kiểu
Trung Hoa này chỉ để trưng bày, sưu tập, hoặc dùng cho biểu diễn, chứ ít ai tin
là nó có thể kết hợp với trang phục hàng ngày. Rất nhiều người hỏi mình là:
Mình phối giày với cái gì bây giờ? Chất lượng có
được không? Sợ đường kim mũi chỉ không đẹp như hình mẫu? Sợ xỏ vào rồi
đi ngoài đường sẽ bị mọi người soi mói, ngạc nhiên như thấy mình đi diễn tuồng!
Long cũng từng nghĩ y như thế, kiểu bán cái này thì ma nó mua. Nhưng một
thời gian ngắn sau anh biết mình nhầm. Có rất nhiều cô gái yêu thích loại giày
này, bởi nó nữ tính, đẹp và ấn tượng. Đặc biệt hơn, có khá đông khách hàng
là nam đến mua giày thêu tặng bạn gái, em gái, hoặc mẹ. Chàng công an 9X cũng thích
mẫu con gái truyền thống, dịu dàng, nên nó là một phần nguyên nhân khiến Duy
Long thêm gắn bó với những đôi giày búp bê xinh xắn ấy, mỗi đôi giày đều mang
nét duyên dáng, đáng yêu, khiến ai cũng muốn ngắm nhìn.
Có nhiều đôi giày đẹp và nghệ thuật, Long giữ lại để trang trí trong nhà
Khách đến mua hàng luôn được Duy Long tư vấn rất nhiệt tình
Trong suốt quãng thời gian “ăn ngủ” với giày thêu, Duy Long có khá nhiều
kỉ niệm đáng nhớ. Nhớ nhất trong đó là chị chủ một chuỗi quán karaoke nổi tiếng
ở Hà thành, chị mua gần… 100 đôi giày thêu đủ mẫu, đủ màu khác nhau, có lần mua
1 lúc hơn 10 đôi, chỉ một mình chị dùng. Hay câu chuyện thú vị về một cậu sinh
viên mua giày tặng người yêu ở tận Sóc Sơn. Cậu bé đó tới nhà anh Long, gọi
facetime cho bạn gái, show hình từng đôi một đến khi cô bé ưng thì thôi. Gói
giày xong xuôi, cậu bé bảo anh Long “giờ em mang lên cho cô ấy luôn”, khiến anh
trố mắt ngạc nhiên. Chỉ có soái ca ngôn tình mới sẵn sàng đi xe máy tận 60km để
tặng một món quà cho người yêu thôi!.
Với Duy Long, yêu thích những đôi giày vải khiến anh thấy cô gái nào xỏ giày cũng đều rất xinh đẹp dễ thương
Những đôi giày thêu rực rỡ sắc màu đã làm thay đổi cuộc sống đơn
điệu của Duy Long nhiều như thế. Khắp nơi trong nhà anh từ kệ tivi, tủ đồ, bậc
cầu thang, cho đến góc hành lang, gầm bàn… đâu đâu anh cũng bày giầy. Có đôi
anh không bán, để trang trí cho đẹp. Đi làm về nhìn thấy “gia tài”
búp bê nhỏ xinh nữ tính, anh lại thấy vui vẻ thoải mái, và anh vẫn đang đợi
mong sẽ tìm được một cô gái để anh có thể đem tặng, tự tay xỏ giày cho nàng,
chứ không phải ngồi nhìn khách mua giày cho người yêu như bây giờ nữa!