NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Kù Kao Khải - từ những chuyện quê
(Ngày đăng: 27/05/2016   Lượt xem: 498)

                                                                 Tác phẩm "Cá".

Kù Kao Khải (sinh năm 1978) là cái tên khá mới lạ, nhưng lại bất ngờ nổi lên như một hiện tượng trong giới hội họa, với 3 giải thưởng cao nhất (2013) cho tác phẩm “Chuyện quê”.
 
Như một lãng tử “Chân quê” với đúng nghĩa của nó, khi anh rời bỏ thủ đô hoa lệ, về làm thày giáo làng. Anh còn đi đánh cá, cuốc đất, làm vườn và… vẽ. Kù Kao Khải có những 100 “Chuyện quê” để kể bằng sắc màu, với những mộng mơ cùng khát vọng biển khơi.

1. Bắt đầu từ con cá, con cua…

Đứng trong khu vườn rộng chừng một mẫu của họa sĩ Kù Kao Khải, ở xóm 7 xã Kim Tân (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) tôi lấy làm thú vị, bởi anh đã chia lô cho những câu “Chuyện quê” của mình trong tương lai. Anh say sưa kể đất quê anh mới lắm, tươi lắm vì do phù sa, sú vẹt bồi đắp từ biển mà nên. Nhưng con đê quai lấn biển cứ ngày mỗi rộng dài, hình thành những vùng quê mới và con người quê anh ngày một đông vui, bám biển và yêu biển như bao đời nay. Về quê! Chính là tiếng gọi tự nhiên dội lên trong trái tim anh khi còn đang cặm cụi căng toan vẽ trong ngôi nhà trọ ở ngoại thành Hà Nội. Nhưng ký ức thời sinh viên tràn về với những đồng bạc lẻ kiếm ăn kham khổ trên đường phố.

Kù Kao Khải nhớ, đó là những ngày lọ mọ làm việc bên lò gốm Bát Tràng thật khó khăn, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nhạc họa, năm 2001. Mấy năm bươn chải với những thực tế cam go, cho dù anh đã từng là một nhà thiết kế mỹ thuật cho lò gốm nổi tiếng của nghệ nhân Trần Độ, nhưng vẫn là cảnh “ráo mồ hôi là hết tiền”. Cảnh cơm hàng cháo chợ ở nơi phồn hoa chỉ làm thui chột những hoài bão sáng tạo mà anh luôn ấp ủ trong lòng. Vậy là 2 năm sau, Kù Kao Khải khăn gói quay về quê sống với ý tưởng, dựng nghiệp từ nơi mình đã sinh ra.

Những câu chuyện quê manh nha bắt đầu ngay từ bức vẽ đầu tiên của Kù Kao Khải về con cá, con cua, con tôm, con cò... Biết bao ký ức của một tuổi thơ oằn lưng với sóng biển cùng với người cha trên những đầm sú, đầm vẹt. Vùng đất mới quê anh có hàng trăm loài chim và hàng trăm giống cá mú tụ về sinh sống. Mỗi lần trở về là những đêm thức trắng. Kù Kao Khải mộng mị với những sự sống luôn luôn trỗi dậy nơi miền đất tươi rói cá tôm. Vậy là suốt mười năm Kù Kao Khải tích lũy những câu chuyện để rồi sẽ kể lại bằng sắc màu mang đậm chất dân gian dịu dàng thấm đượm nét Kim Sơn, một miền đất vàng rực rỡ mênh mang.

2. Cõi mơ “Chuyện quê”

Có sự chuyển động lạ lùng của chàng trai miệt biển này, nhất là sau khi tiếp tục học tập và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 2008, Kù Kao Khải càng ngày càng lãng mạn hơn với đề tài quê hương. Đặc biệt sự tổng hợp về chất liệu thể hiện trong tác phẩm là nét vượt trội và gây bất ngờ của anh. Bắt đầu từ “Động vật ở biển” (Triển lãm tham gia Festival Huế - 2011), hoặc “Cá biển”; “Được mùa ngao” hay “Đọc báo trên đảo” tham dự các cuộc trưng bày Mỹ thuật khu vực Sông Hồng. Đó là những chất liệu được phối một cách hài hòa giữa gỗ và gốm; hoặc giữa tượng phù điêu giữa đá và sắt… Đó là những khởi động những câu chuyện quê ra đời.

 

 Kù Kao Khải bên tác phẩm “Chuyện quê 10”. 

Chính “Chuyện quê 1” (2013) bắt đầu cho cuộc viễn du mới trên hành trình khám phá quê hương mang thương hiệu 3K (viết tắt của ba chữ Kù Kao Khải). “Chuyện quê I” đã đoạt liền 3 giải A trong các cuộc triển lãm ở Khu vực Sông Hồng, triển lãm Toàn quốc, và Giải Đinh Bộ Lĩnh tại Ninh Bình cùng vào năm 2013. Chưa hết, cũng trong năm này, tác phẩm còn đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) của cuộc trưng bày “Điêu khắc toàn quốc 10 năm”, tại Hà Nội.

 

“Chuyện quê” là nhân duyên trời cho anh chàng họa sĩ nhà quê này. Kù Kao Khải đã tìm ra con đường đi sau hơn 10 năm tích lũy và trăn trở với sự nghiệp của mình... Và đúng thế, liên tiếp những “Chuyện quê” mới của Kù Kao Khải đã thêm một lần vinh danh anh vào những năm sau. Năm 2014 đó là chuyện quê qua ký ức của người cha đã nuôi dưỡng ước mơ của anh. Ông là cựu chiến binh từng chiến đấu ở Quảng Trị, khi giải ngũ là thương binh hạng ¼ đã kể lại những phần xương thịt của mình cùng đồng đội để lại nơi chiến trường khốc liệt ấy ra sao. Kù Kao Khải ấp ủ đề tài và đã thể hiện nó sau chuyến đi thực tế ở Cửa Việt và “Ký ức Quảng Trị” từ câu chuyện quê của cha anh đã ra đời. Cũng vẫn với giọng điệu dân gian mang thương hiệu 3K, “Ký ức Quảng Trị”, giản dị nhưng giàu sức biểu cảm đã chinh phục người xem. Tác phẩm đã đoạt giải A, trong triển lãm về đề tài cách mạng lực lượng vũ trang của Khu vực Sông Hồng, tổ chức tại Nam Định năm 2014.

Đồng thời tác phẩm này còn được giải A của Hội trao cho các khu vực trên toàn quốc.

Đến năm 2015, tác phẩm điêu khắc, sắp đặt “Chuyện quê 10” của anh đoạt HCĐ tại Triển lãm Mỹ thuật VN, tổ chức ở Hà Nội. Đó là bố cục nghệ thuật sắp đặt với hình tượng 4 người trong gia đình đi cấy với cảm xúc mà anh kết hợp thực tế ở quê hương Ninh Bình với hình ảnh qua câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa mà anh đã thuộc từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Đúng với cái nóng tháng 6, hình ảnh “Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy…”, đó là người cha còng lưng kéo những bó mạ cùng với dáng mẹ, dáng chị cúi đầu trên mặt nước phả hơi nóng hầm hập để cấy lúa. Hạt thóc là hạt vàng là vậy. Chan chứa mồ hôi của người nông dân tưới lên ruộng lúa.

3. Đường xa vạn dặm

Họa sĩ Kù Kao Khải đã nói, mình có dự án thực hiện tới 100 “Chuyện quê”. Nghĩa là trọn cuộc đời bám biển, sống bên mạn thuyền để vẽ những câu chuyện của làng mình. Nhưng có người thắc mắc liệu có trùng lặp và nhàm chán với bùn cát và sóng nước cùng những câu chuyện xưa như cổ tích. Nhìn cặp mắt trong veo, mơ màng của Kù Kao Khải tôi biết anh còn nhiều say đắm và nguyện chết với quê hương.

Anh dẫn tôi xuống xưởng vẽ để xem “Chuyện quê 15” đang được thi công như thế nào. Tôi cùng anh khênh những đống gỗ còn thơm hương. Nơi đó hiện lên hình tượng hai người đang dệt cói, một sản phẩm làng nghề tại quê anh. Nghe nói quê anh còn có nghề nấu rượu. Đó là rượu Kim Sơn nức tiếng khắp vùng. Lại một “Chuyện quê” sẽ ra đời và làm ngất ngây trời đất. Trong góc xưởng, tôi thấy thấp thoáng cánh buồm đang căng sẵn chờ đón một chuyến ra khơi trong một ngày mới. Và con thuyền đánh cá đang chuẩn bị khởi hành. Kù Kao Khải hẹn sau “Chuyện quê 15” cho năm 2016 sẽ lại khênh lưới đi biển.

                                                                            Theo laodong.com.vn

 


 

 


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.464.498
Tổng truy cập: