Ngắm những bức tranh đầy màu sắc, giàu
sức sống nghệ thuật về trống đồng, phố cổ Hà Nội, Hồ Gươm, Khuê Văn Các,
chùa Một Cột, làng quê Việt Nam, những bức họa của các họa sĩ nổi tiếng
thế giới, những giỏ hoa, hộp quà, bưu thiếp… không ai nghĩ chúng được
ghép từ những mảnh giấy đa sắc. Ấy vậy mà gần 15 năm qua, ông Đặng Hữu
Tiến ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã sáng tạo
ra những tác phẩm đó.
Nghệ nhân Đặng Hữu Tiến bảo rằng, từ năm
1990, ông bắt đầu mày mò và tự làm nên những tấm bưu thiếp bằng hoa
tươi, cỏ tươi phơi khô rồi ép lại. Sau một thời gian, ông nhận thấy làm
bưu thiếp theo dạng này kết quả không cao, vì để làm ra một tấm bưu
thiếp phải mất nhiều công đoạn, thị trường không ưa chuộng, lợi nhuận
thấp, hơn nữa vào mùa đông, mùa hè có ít loại hoa... Năm 2000, trong một
lần xem truyền hình, thấy người Nhật Bản gấp giấy origami rất đẹp, ông
chợt nghĩ: Giấy có nhiều loại, màu sắc đa dạng lại dễ kiếm sao ta không
thử làm mà phải phụ thuộc hoa khô? Thế là ông Tiến bắt đầu thử cắt những
mẩu giấy nhỏ thật đều nhau để ghép lại.
|
Nghệ nhân Đặng Hữu Tiến giới thiệu một bức tranh vừa hoàn thành. |
Vốn là địa phương có truyền thống làm
miến, ông Tiến thử vận dụng máy cắt miến chuyển đổi công năng thành máy
cắt giấy và đem lại hiệu quả không ngờ. Lúc đầu, ông chỉ làm những sản
phẩm đơn giản như: Bưu thiếp, hộp tăm, lọ hoa, các bức tranh có hình
khối không phức tạp. Thấy sản phẩm làm ra được thị trường ưa chuộng, ông
Tiến tập trung nghiên cứu rồi làm thử các mẫu tranh giấy có kỹ thuật
tinh xảo hơn. Rồi những bức tranh nhiều kích cỡ khác nhau về con người,
phong cảnh phố phường, làng quê… làm mê hoặc lòng người, đã ra đời. Ông
Tiến cho biết: “Nghệ thuật làm các sản phẩm từ giấy đòi hỏi phải kiên
trì, tỉ mỉ, luôn sáng tạo. Cái khó nhất là phải biết cắt những sợi giấy
dài ngắn, màu sắc khác nhau, ghép những mảnh giấy nhỏ một cách khoa học,
không bị lệch, không xước và đúng phối cảnh, nền màu của bức tranh”.
Để mở rộng sản xuất cũng như truyền thụ
nghề cho những ai muốn học, ông Tiến mua thêm máy móc, vật liệu, cơi nới
nhà cửa thu nhận thanh niên địa phương đến học và làm. Vào những lúc
cao điểm, có tới 70-80 công nhân đến làm việc, ngoài học việc, ông Tiến
còn trả công cho mỗi người 100.000 đồng/ngày. Hiện nay, nghệ nhân Đặng
Hữu Tiến đã sản xuất được nhiều loại sản phẩm nghệ thuật ghép giấy như:
Tranh, lọ hoa, bưu thiếp, hộp đựng giấy ăn, hộp đựng tăm, hộp đựng quà,
các con vật, bông tai, nơ… Những sản phẩm ấy không chỉ có mặt trên mọi
miền của đất nước mà còn xuất khẩu sang Nhật Bản, Xin-ga-po, Đài Loan
(Trung Quốc), Mỹ, Đức…
Theo : qdnd.vn