Trước đây, hầu như tất cả dân làng Khương Hạ, Thanh Xuân làm tàu thủy
sắt tây thì cho đến nay chỉ còn lại mình anh Nguyễn Văn Mạnh Hùng vẫn
tiếp tục gắn bó với nghề.
Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được tham gia chế
tác những chiếc tàu thủy đồ chơi cùng bố mẹ. Có thời điểm, không chỉ
riêng tàu thủy sắt tay mà tất cả các loại đồ chơi truyền thống bị lấn át
bởi các loại đồ chơi hiện đại, hàng làm ra bán được ít nhưng anh vẫn
quyết tâm bám trụ. Đến nay, đồ chơi anh làm ra không chỉ phục vụ dịp tết
Trung thu mà còn được tiêu thụ quanh năm do các cửa hàng bán đồ lưu
niệm cho khách du lịch đặt hàng.
Cũng đã có một số người tìm đến anh để học nghề
nhưng đều không thành công do thiếu kiên trì hoặc không đủ kinh phí. Anh
cho biết, để làm thành thạo thì người học nghề phải mất hai năm và đặc
biệt là phải chịu khó vì công việc này suốt ngày ngồi cặm cụi cắt, gò,
hàn rồi lại sơn, vẽ …
Năm nay anh Hùng đã bước sang tuổi 49 và đã có 40 năm gắn bó với nghề. |
Công việc của anh thường xuyên bị các cạnh sắc của sắt tây cứa chảy máu |
Hiện giờ gia đình anh đã có thể sống ổn định với nghề làm đồ chơi truyền thống này |
Tuy không nặng nhọc nhưng công việc này đòi hỏi phải là người cần cù, chịu khó và yêu nghề mới có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ |
Thỉnh thoảng có khách hàng tìm đến tận nhà anh để mua loại đồ chơi truyền thống này. |
Vợ anh Hùng cho tàu chạy thử và hướng dẫn cách chơitrước khi giao cho khách |
Ánh mắt thích thú của những đứa trẻ khi lần đầu thấy chiếc tàu thủy
nhỏ nhắn chạy bằng dầu. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ những
đồ chơi truyền thống vẫn hấp dẫn với các cháu nhỏ. |
Cháu Nguyễn Thu Trang, con gái thứ hai của anh Hùng giúp bố vẽ sơn khi rảnh rỗi. |
Cháu Trang hiện nay đang học lớp 10. Theo anh Hùng thì đây là đứa con duy nhất có sự thích thú với công việc này. |
Anh Hùng chỉ bảo cặn kẽ cho con gái với hy vọng Trang sẽ là người nối tiếp nghề làm tàu thủy sắt tây. Theo: giadinh.net.vn
|