Ngày 25-7, tại chùa Hoa Lâm (TP Buôn
Ma Thuột, Đắk Lắk) đã diễn ra lễ cầu siêu và trao tặng ba tấm bản đồ
được nặn từ đất lấy từ nghĩa trang liệt sĩ của 63 tỉnh, thành trên cả
nước.
Nhiều người dân đã đến chùa Hoa Lâm để chiêm ngưỡng tấm bản đồ làm từ đất - Ảnh: TR.TÂN
Tác giả của ba tấm bản đồ này là nghệ nhân Võ Văn Hải
(60 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết sẽ đặt một tấm bản đồ tại chùa
Hoa Lâm, một tấm đưa về Bảo tàng Đắk Lắk trưng bày từ nay cho đến ngày
10-3 (âm lịch) rồi chuyển tặng đền thờ Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ). Tấm
còn lại ông sẽ gửi tặng quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Ông Hải chia sẻ: mỗi người Việt Nam hôm nay đều sống
trong ấm no, hạnh phúc là nhờ xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã nằm
xuống khắp mọi miền Tổ quốc, trên các hải đảo xa xôi. Có những anh hùng
liệt sĩ không còn hài cốt, chỉ còn những mộ gió với thời gian và anh
linh của các anh hùng đã nằm trong đất.
Chính vì vậy, ông muốn mang những nắm đất ấy kết dính
trong tấm bản đồ Tổ quốc rồi dựng thờ tại đền Hùng, quần đảo Trường Sa
để các anh hùng liệt sĩ cũng về với đất tổ, để giữ hồn thiêng đất Việt.
Qua đó, ông mong nhen nhóm lên tấm lòng yêu Tổ quốc từ mọi người dân
Việt Nam.
Để làm nên ba tấm bản đồ này, nghệ nhân Võ Văn Hải đã
đi hết tất cả nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh, thành trên cả nước, quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa, huyện Phú Quốc, Côn Đảo… để xin đất trong suốt ba
năm qua.
Từ cuối năm 2010, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Đắk Lắk
đồng ý cho làm tác phẩm tấm bản đồ bằng đất từ các nghĩa trang liệt sĩ,
ông Hải đã bỏ tiền túi, rong ruổi trên chiếc xe máy khắp đất nước để xin
đất. Sau khi đất được xin về, ông dựa trên những tấm bản đồ chính thống
để nặn hình Tổ quốc với các tên gọi Tổ quốc ghi công, Tôn giáo và dân tộc, quốc thái dân an và Hồn thiêng đất Việt.
Bà Phạm Hoàng Mai (60 tuổi, vợ ông Võ Văn Hải) cho biết sau khi hoàn thành tác phẩm Ngoạn thạch vi ảnh nổi tiếng,
chồng bà lại ấp ủ ý tưởng làm tấm bản đồ từ đất. Năm 2012, do không còn
tiền, vợ chồng bà Mai phải bán nhà ở phố rồi vào mua đất trong rẫy làm
nhà, số tiền dư từ tiền bán nhà ông Hải dùng để làm lộ phí.
Bà Mai chia sẻ vì chồng quá đam mê nghệ thuật, lại ấp ủ
ý tưởng làm điều thiện, làm điều tốt đẹp cho các anh hùng liệt sĩ, cho
đất nước nên cả gia đình đều ủng hộ.
Tại lễ hội cà phê lần thứ 3-2011, cuốn sách này đã xác
lập kỷ lục Guinness Việt Nam: cuốn sách bằng nu cây cà phê lớn nhất (do
Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận). Cuốc sách dày 168 trang, nặng
81kg, có 243 bức họa in trên giấy dó được chụp phóng to hàng ngàn lần từ
một viên đá opal nặng 1.750g.
Sắp tới, nghệ nhân Võ Văn Hải đang có ý định làm hai
cuốn sách bằng gỗ về cuộc đời và sự nghiệp của nhà yêu nước Nguyễn Trung
Trực và nhà giáo Y Jut - nhà giáo ưu tú của vùng đất Đắk Lắk.
Theo: tuoitre.vn