Phản hồi lại một bài viết có tiêu đề “Loạn nhà thờ Tổ”, danh hài Hoài
Linh cho rằng tác giả bài viết này cần học thêm về kiến thức và tìm hiểu
thêm về Tổ nghề sân khấu. “Nghề nào cũng phải có người khai sinh ra lâu
đời và là người đầu tiên thì xem như là Tổ nghề.
Danh hài Hoài Linh trong ngày Giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà Thờ Tổ nghiệp
Nghề của nghệ sĩ chúng tôi không phải chỉ thờ Tổ sân khấu mà còn thờ
"Thập Nhị Công Nghệ, Tiền Hiền, Hậu Hiền và cả những khán giả ân nhân
của chúng tôi. Ngày giỗ Tổ của chúng tôi cũng đã được nhà nước công nhận
là ngày "Truyền thống ngành sân khấu" rồi đấy”- Hoài Linh viết trên
trang cá nhân.
NSƯT Hoài Linh khẳng định việc thờ Tổ nghề sân khấu không liên quan đến
đồng bóng vì trong tín ngưỡng thờ Mẫu, không có thờ Tổ nghề sân khấu.
Về vấn đề nhiều người không phải là nghệ sĩ cũng đến xin lộc Tổ nghề
sân khấu, nam danh hài cho biết: “Khán giả là những người trực tiếp nuôi
nghệ sĩ chúng tôi, vả lại một năm có một ngày khán giả có thể gần gũi
anh, em nghệ sĩ chúng tôi nhất. Khán giả của chúng tôi đến không phải để
xin lộc mang về, nói như thế là đụng chạm hơi nhiều khán giả của chúng
tôi đấy. Khán giả của chúng tôi đến để dâng hương cho những bật tiền bối
quá cố của chúng tôi, mà khán giả chúng tôi ái mộ xưa nay và giao lưu
với nghệ sĩ, như thế không được à?
Tín ngưỡng mỗi nghề mỗi khác, quan trọng là chúng tôi nhớ đến những bật
khai sáng nghề nghiệp. Đó là sự thể hiện truyền thống “tôn sư, trọng
đạo, uống nước nhớ nguồn " của người Việt Nam từ bao đời nay”- Hoài Linh
cho biết.
Cũng nhân câu chuyện Tổ nghề Sân khấu, Hoài Linh cho biết, đã là người
cầm bút, bất cứ chuyện gì, việc gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ ngọn ngành,
nếu không sẽ chỉ là “cào bàn phím” và lãng phí thời gian.
Đây không phải lần đầu tiên Hoài Linh lên tiếng về một số bài báo “kiểu
này”. Bản thân NSƯT Hoài Linh từng khổ sở vì những bài viết sai sự
thật, gây hoang mang dư luận khi cho rằng nam nghệ sĩ mắc bệnh nặng, qua
đời. Những tin đồn thất thiệt, kiểu giật tít, câu view rẻ tiền ban đầu
khiến danh hài Hoài Linh bị “sốc” nhưng “mãi rồi cũng thành quen”. Chỉ
có điều, khán giả là những người “hứng chịu” vì những tin đồn thất thiệt
như thế, thậm chí nhiều người mất niềm tin khi đọc được những thông tin
như thế, không biết đâu là thật, đâu là giả. Thế mới có những biệt danh
như "anh hùng bàn phím", "cào bàn phím" dành cho những người cầm bút
bây giờ. Chung quy lại, nghề nào thì cũng cần một chữ “tâm” với nghề.
Năm 2015, Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được hoàn thành. Đây công sức,
tâm huyết của nam nghệ sĩ khi dành toàn bộ số tiền sau bao năm đi diễn.
Theo chia sẻ của nghệ sĩ Cát Phượng thì việc xây nhà Thờ Tổ này đã ngốn
của Hoài Linh gân 100 tỉ đồng.
Nhà thờ Tổ của Hoài Linh có quy mô xây dựng gần 500 m2 với điện
chính được thiết kế, điêu khắc nhiều chi tiết, sơn son thếp vàng. Toàn
khuôn viên xanh tươi mát, yên bình, ở quận 9 TP HCM.
Được biết để có được công trình
này Hoài Linh làm không kể ngày đêm, tham gia rất nhiều các trương trình
để có tiền xây dựng đền. Hoài Linh luôn tự thân vận động chứ không hề
kêu gọi người này, người kia tài trợ dù anh có thể làm được điều đó.
Quan trọng nữa là Hoài Linh luôn từ chối tiết lộ về kinh phí xây dựng.
Nhưng theo chia sẻ của nghệ sĩ Cát Phượng thì quyết định này ngốn hết
gần 100 tỷ của nam danh hài.
Ngôi nhà xây dựng theo phong cách đền chùa miền Bắc xưa... nằm bên
một con rạch nhỏ, trong không gian "quê" tĩnh lặng ở vùng ven thành phố.
Kiến trúc ngôi nhà thờ mang nét cổ kính, lọt thỏm giữa một khuôn viên
rộng lớn, có nhiều hoa lá.
"Kiến trúc sư" chính cho ngôi nhà thờ nhiều tâm huyết của danh hài
Hoài Linh là anh Năm, một nghệ nhân xứ Bắc. Anh Năm đã bỏ vợ con ngoài
quê, vào Sài Gòn suốt mấy tháng nay. Hằng ngày, anh Năm và nhiều nghệ
nhân khác tỉ mỉ trau chuốt từng chi tiết cho ngôi nhà thờ này.
|
Theo: congly.vn