Làng Gạ xưa gọi Kẻ Gạ (nay là xã Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) có cùng thời với Kẻ Bưởi, Kẻ Vẽ.
Làng
có chùa Bà Già và đình Nhự hàng ngàn năm tuổi, đình thờ thần Khai
Nguyên - vị tướng thời Hùng Vương thứ 6. Đình chùa Phú Gia đã được công
nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2001. Thời kỳ trước Cách mạng
tháng Tám 1945, đây là an toàn khu của Thủ đô, đặc biệt có cơ sở nhà cụ
Nguyễn Thị An là nơi Bác Hồ đã nghỉ lại từ 23 - 25/8/1945 trước khi vào
nội thành viết Tuyên ngôn độc lập... Làng Gạ còn có nghề nấu xôi ngon
nổi tiếng Hà Nội, được mang thương hiệu “xôi làng Gạ”. Những năm gần
đây, làng Gạ phát triển rất nhanh chóng, giàu đẹp và văn minh, xứng danh
với cái tên trời cho - làng Gạ - Phú Gia.
Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng giới thiệu với độc giả chùm ảnh
về làng Gạ của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Công Tiến Thịnh (CLB Nhiếp ảnh người
cao tuổi Hà Nội).
Nghi lễ tế Thành hoàng làng.
|
Thi nấu xôi trong ngày hội làng.
|
Nhà cụ Nguyễn Thị An, nơi Bác Hồ nghỉ chân từ ngày 23 - 25/8/1945.
Theo : ktdt.vn