Sẽ là không ngoa nếu nói rằng: Tinh hoa cả văn hóa Việt Nam truyền thống
đã tìm được chốn hội tụ nơi đây. Từ kiến trúc, cảnh quan, điêu khắc, đồ
họa. Từ cổng vào lối ra, đến miếu mạo, cây cỏ…
Hài
hòa thành một tổng thể xưa cũ nhưng được chăm chút kỹ lưỡng để mời gọi
mọi người ngược đường về với quá khứa. Tính đến hôm nay, “Việt phủ Thành
Chương” đã được 15 năm.
Mấy cây si ngày khởi công nay đã bén rẽ vươn cành, rêu phong đã
trang điểm cho tường cho mái. Và đường đi lối lại đã ghi dấu biết bao
bóng hình lữ khách với biết bao phận người. Nhưng chắc chắn ai thì cũng
tìm được ở nơi đây, trong không gian tĩnh lặng, sự bình yên đầy an ủi.
Khó có thể đo lường hết những nỗ lực
của họa sĩ Thành Chương, người đã thành danh trong hội họa lại có thể
ghi danh mình một lần nữa ở công trình văn hóa đồ sộ này. Ông đã làm
được những điều mà nếu không có tình yêu, niềm say mê cộng với sự am
hiểu tường tận văn hóa truyền thống thì không thể hình thành được. Một
địa chỉ văn hóa hiếm hoi đã thành quen thuộc với mọi người, đã thành
điểm nhân của quốc gia, và chắc chắn nơi đây sẽ mãi là một khuôn mặt văn
hóa Việt theo dòng chảy của đời sống thường nhật.
Theo laodong.com.vn
|
|