Từ trước tới nay, người Khơ Mú chủ yếu sống dựa vào nương rẫy. Cây
trồng chính là lúa nương, ngô, khoai, sắn và dùng công cụ thô sơ để tra
hạt: Dao, rìu, gậy chọc hốc. Do vậy, không phải tự nhiên mà dân tộc Khơ
Mú nổi tiếng với “vũ điệu tra hạt”, mô tả động tác chọc lỗ, tra hạt của
những cư dân nương rẫy. Đây là điệu múa không thể thiếu trong các ngày
lễ lớn của dân tộc, như lễ hội cầu mùa, cầu mưa, tết đầu năm.
Theo ông Quàng Văn Cá, bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện
Biên), người Khơ Mú làm nương theo lối đổi công, có thể là một nhóm, có
khi cả bản cùng làm. Đàn ông đi trước chọc lỗ, phụ nữ mang túi hạt
giống đi sau để gieo hạt.
Vũ điệu tra hạt trong lễ cầu mưa của người Khơ Mú ở bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên). Ảnh: S.N
Điệu múa tra hạt đã nghệ thuật hóa động tác chọc lỗ tra hạt trong lao
động sản xuất. Những động tác tưởng chừng như khô khan cứng nhắc, nay
trở nên uyển chuyển, mềm mại và có nhịp điệu. Đây còn là tiết mục vui
chơi thu hút rất nhiều người tham gia, nhất là thanh niên nam, nữ.
Chiếc gậy chọc lỗ tra hạt làm bằng gỗ cứng, dài từ 1,8m - 2m, đẽo
nhọn ở đầu, có khi còn được bịt sắt. Gậy này có ba phần: Phần đầu bằng
gỗ cứng, phần thân thường bằng tre và phần cuối gắn với các nhạc cụ được
chế tác đơn giản, gồm những ống tre, nứa nhỏ cho sỏi vào trong. Khi
chọc lỗ, âm thanh dội lên ở phần thân bằng tre như một hộp cộng hưởng.
Những viên sỏi va đập vào ống tre, nứa tạo nên những âm thanh trầm bổng,
tươi vui, rộn rã giữa non ngàn.
Đàn ông khỏe mạnh dàn hàng ngang đi trước, vừa nhún nhảy, vừa vung
gậy chọc lỗ tra hạt, những âm thanh như đánh thức đất trời, khích lệ
những người tham gia lao động. Các cô gái theo sau nhịp nhàng vung tay
gieo những hạt lúa giống vào lỗ, chân gạt nhẹ lấp đất. Tất cả đều uyển
chuyển, hài hòa...
Ngày nay, phương thức canh tác theo hình thức chọc lỗ tra hạt không
còn phổ biến, nhưng điệu múa tra hạt thì vẫn tồn tại trong đời sống văn
hóa văn nghệ của đồng bào. Múa tra hạt không còn chỉ hạn chế trong một
gia đình hay dòng họ, mà nó là ngày hội chung của cả bản, cả vùng.
“Vũ điệu chọc lỗ tra hạt của người Khơ Mú với chiếc gậy độc đáo, gắn
với nhạc cụ vang lên âm thanh tưng bừng rộn rã, như sự giao hòa âm
dương, thức dậy những khát vọng về một cuộc sống ấm no hạnh phúc” – ông
Cá chia sẻ.
Theo: danviet.vn