Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 6/3, Bộ Ngoại giao Việt
Nam tổ chức chương trình giao lưu với các nữ Đại sứ, Đại biện, Trưởng
đại diện các tổ chức quốc tế
, cùng phu nhân Đại sứ, Đại biện và Trưởng
đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Nienke Trooster tỏ ra rất
thích thú với miếng trầu têm cánh phượng mà các liền chị quan họ Bắc
Ninh tặng bà trong tiết mục hát Mời trầu
Gần 100 nữ đại biểu quốc tế đã có chuyến tham quan đình làng Tam Tảo,
tỉnh Bắc Ninh và tìm hiểu về dân ca quan họ cũng như nghề làm tranh
Đông Hồ,
hai di sản đặc trưng của Việt Nam.
Các nữ đại biểu quốc tế chăm chú theo dõi quá trình làm tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ được tái hiện ngay tại đình làng Tam Tảo
Đại sứ Dương Chí Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã giới
thiệu với các nữ đại biểu quốc tế về những nét đẹp của dân ca quan họ,
hội Lim cũng như nghệ thuật tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ có lịch sử
hơn 400 năm.
Nếu như dân ca quan họ được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa
Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện
của nhân loại từ tháng 9/2009 thì nghệ thuật tranh khắc gỗ dân gian Đông
Hồ cũng đang được bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bắc
Ninh xúc tiến nghiên cứu lập hồ sơ khoa học để trình UNESCO đề nghị công
nhận Di sản văn hóa phi vật thể.
Đại sứ Phạm Sanh Châu giới thiệu với các đại biểu về tranh dân gian khắc gỗ Đông Hồ
Đại sứ Dương Chí Dũng cho biết: “Ngoại giao Văn hóa là một trong
những trụ cột của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam. Việc tổ chức cho
ngoại giao đoàn đi đến những cái nôi văn hóa của Việt Nam là hoạt động
quan trọng để các bạn hiểu thêm về truyền thống lịch sử và văn hóa của
nước ta”.
Có thể một số nữ đại biểu quốc tế tham gia cuộc giao lưu lần này đã
từng nghe nhắc đến dân ca quan họ hay tranh khắc gỗ Đông Hồ nhưng với đa
số các đại biểu, đây là lần đầu tiên họ được đắm chìm trong không gian
diễn xướng của các liền anh liền chị Bắc Ninh và tận mắt chứng kiến quá
trình làm tranh dân gian Đông Hồ.
Các nữ đại biểu tham quan triển lãm tranh tại đình làng Tam Tảo
Nữ đại sứ Ấn Độ Preeti Saran cho biết: “Tôi rất ấn tượng với bức
tranh cậu bé chăn trâu bởi Ấn Độ cũng là một nước nông nghiệp nên nó đã
gợi cho tôi nhớ rất nhiều về quê hương mình. Nhưng ấn tượng hơn là bức
tranh trạng nguyên về làng bởi nó cho thấy các bạn coi trọng học vấn như
thế nào. Điều đó đã có truyền thống từ xa xưa và tôi nhận thấy nó vẫn
được tiếp nối đến ngày nay. Chính sự tiếp nối đó khiến tôi rất ấn
tượng”.
Phái đoàn nữ ngoại giao tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại đình làng Tam Tảo
Trong khi đó, nữ Đại sứ Armenia tại Việt Nam Raisa Vardanyan chia sẻ:
“Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức sự kiện quan trọng này ở một nơi
rất đẹp và linh thiêng. Chúng tôi rất vui vì được thưởng thức màn biểu
diễn nghệ thuật dân gian, được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ
thuật trong thời kỳ phát triển hưng thịnh của vùng đất này. Tôi cảm thấy
rất may mắn vì được gặp các nghệ nhân, họa sỹ tài năng. Tôi cảm nhận
được tinh hoa trong các bài hát dân ca của Việt Nam. Các nghệ sỹ Việt
Nam thật là tài năng”.
Nghệ nhân vẽ tranh Đông Hồ
Buổi giao lưu khép lại nhưng tỉnh Bắc Ninh đã để lại ấn tượng trong
lòng các nữ đại biểu quốc tế không chỉ bởi sự phát triển nhanh chóng mà
còn nhờ những nét đẹp truyền thống được lưu giữ dưới những mái đình
làng, trong làn quan họ và trên tranh Đông Hồ.
Nữ Ngoại giao đoàn tại Hà Nội lần lượt vào thắp hương trong đình làng Tam Tảo - Bắc Ninh
Thay mặt các nữ đại biểu quốc tế tham gia buổi giao lưu này, bà
Iraida De Rondon, Phu nhân Đại sứ Venezuela bày tỏ hy vọng, Bộ Ngoại
giao tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này để các đoàn ngoại giao tại
Việt Nam có thể hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam và tăng
cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các nước.
Theo : vov.vn