Được
hình thành từ năm 2005 với diện tích quy hoạch tới 300 héc-ta dọc theo
bờ sông Sài Gòn cùng số vốn hàng chục tỷ đồng với mục đích khôi phục,
tập trung những hộ dân làm nghề nuôi cá cảnh, trồng sinh vật hoa kiểng
của người dân vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh.
Làng sinh vật cảnh bỏ hoang um tùm cỏ mọc
Thế nhưng đến nay, làng sinh vật cảnh ở
xã Trung An (huyện Củ Chi) sau nhiều năm đi vào hoạt động vẫn chưa định
hình phát triển. Những ngày cuối năm này, tìm về làng nghề, hầu hết
những công trình đều đang bị bỏ hoang tàn, ngoài một số chậu cảnh và ít
lan trồng kiểng.
Với mục đích tạo công ăn việc làm cùng
một nguồn thu ổn định cho những hộ nông dân làm nghề trồng hoa kiểng,
nuôi cá cảnh, ban đầu chính quyền địa phương đã cho thành lập Hợp tác xã
Hà Quang để cung cấp giống, kỹ thuật cũng như làm cầu nối đầu ra sản
phẩm cho người nông dân. Những loại cây kiểng chủ yếu được hợp tác xã
đưa tới cho người dân là hoa lan, cây trang trí, hoa cúc, mai… cùng rất
nhiều loại cá cảnh như cá chép nhật, cá dĩa, cá Hồng…
Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào
hoạt động và kinh doanh, nhiều hộ dân ở trong hợp tác xã đã không thu
được những hiệu quả kinh tế như mong muốn. Hầu hết những loại bonsai
kiểng, hoa lan hay các loại hoa khác đều không đưa được ra thị trường.
Giải thích về điều này, bác Tâm, một
hộ dân đang sinh sống ở gần đây cho biết, do nơi này cách xa trung tâm
thành phố tới 40 cây số nên việc bán buôn sản phẩm rất khó. Thêm nữa,
những người đứng ra tổ chức làng nghề hợp tác xã này thực chất chính là
những chủ đầu tư, họ chỉ muốn bán được đất cho người dân chứ họ không
phải là những nghệ nhân, những người làm nghề nuôi trồng sinh vật cảnh.
Vì vậy, nhiều người làm nghề nuôi trồng ở trong thành phố muốn có không
gian để mở rộng kinh doanh nhưng lại không mặn mà với mặt bằng ở làng
nghề nơi đây mà họ tự động tìm tới những địa điểm khác, thuận tiện hơn.
Chính tâm lý kinh doanh manh mún như vậy của hầu hết những người làm
nghề nuôi cá cảnh, nghề trồng sinh vật cảnh đã đẩy làng nghề vào cảnh
hoang tàn, đìu hiu và nhiều cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng nhưng
lại bỏ hoang, đang xuống cấp nghiêm trọng.
Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi,
nhiều hộ dân đã thuê đất ở trong làng nghề của hợp tác xã Hà Quang đến
nay, khi sản xuất không hiệu quả đã muốn sang nhượng, bán lại cho những
hộ khác nhưng lại không có ai đến mua. Lý do chính là bởi con đường từ
phía tỉnh lộ 15 chạy vào làng nghề dài chừng một cây số vẫn là đường đất
đỏ, mùa mưa thì sình lầy, mùa khô thì bụi mù mịt nên không thu hút được
nhà đầu tư. Vì vậy, nhiều người dân đã trót đầu tư tiền của vào nghề
nuôi cá, sinh kiểng ở đây đều chịu cảnh thua lỗ mà bỏ nghề, dẫn tới cảnh
hoang tàn cỏ mọc um tùm suốt hàng trăm héc-ta đất ở đây.
Có thể nói, cuối năm chính là thời
gian để những người dân mưu sinh bằng nghề nuôi cá cảnh, trồng sinh vật
kiểng bước vào mùa làm ăn nhưng khu làng sinh vật cảnh được quy hoạch
lớn nhất thành phố lại bị bỏ hoang, tiêu điều với vài ba hộ kinh doanh
chính là một sự lãng phí vô cùng.
Theo : daidoanket.vn