Cảm giác đầu tiên khi đặt chân tới bản Khe Nghè, xã Lục Sơn huyện Lục
Nam, tỉnh Bắc Giang, chính là một sức sống mạnh mẽ đang trỗi dậy ở thung lũng
bốn bề là núi rừng. Sức sống ấy đâu chỉ bởi bạt ngàn màu xanh tươi mới, mà nó
còn là sự chuyển mình đổi thay của đời sống vật chất và tinh thần của người dân
nơi đây.
Bản Khe Nghè trải dài trong một thung lũng gần chục kilomet với 65 hộ
dân và gần 300 nhân khẩu, là người dân tộc Cao Lan cùng sinh sống. Trong tâm
thức của mỗi người dân nơi đây còn chưa nhạt nhòa những ngày tháng vô cùng khó
khăn, thiếu đói, đứt bữa là chuyện của những ngày chưa xa, bởi đất canh tác ít,
chỉ có trên 50 ha trong tổng số 820 ha đất tự nhiên. Thế nhưng giờ đây, Khe
Nghè đang thay da đổi thịt mỗi ngày. Thu nhập bình quân của dân bản đã tăng
lên, 100% các em nhỏ của bản được cắp sách tới trường. Đặc biệt có lẽ chưa bao
giờ nét văn hóa dân tộc bản địa lại được nhân dân ý thức gìn giữ, phát triển
như hôm nay.
Có lẽ lâu lắm rồi tiếng khung cửi dệt vải mới lại được vang lên trong
mỗi nóc nhà của bản Khe Nghè. Chị Tống Thị Lâm - Chủ nhiệm câu lạc bộ dệt thổ
cẩm truyền thống của bản, không thể nghĩ rằng, sẽ có lúc nào đó chị không ngồi
bên chiếc khung cửi để nối lại cái nghề mà mẹ chị gắn bó cả cuộc đời này. Niềm
tự hào với nét văn hóa truyền thống cùng gắn với ý thức giữ gìn và phát huy,
hơn bao giờ hết được chị cảm nhận thật rõ ràng. Chính vì thế không chỉ giữ nghề
mà chị còn truyền lại cho con gái, con dâu của mình, để đứa con gái khi lấy
chồng về miền xuôi vẫn mang theo cái nghề truyền thống của bà của mẹ truyền
lại. Chị còn quyết tâm “bây giờ dù có khó khăn thế nào thì cũng không thể bỏ
nghề dệt nữa”.
Bản Khe Nghè hôm nay
lại vang lên tiếng khung cửu của các bà các chị
Ngày nay, trong bản Khe Nghè vẫn còn lại gần 30 cụ già giữ được nghề dệt
thổ cẩm truyền thống, như cụ Trạc Thị Ngọn (74 tuổi), Trạc Thị Phúc (77 tuổi ),
Tô Thị Thọ (71 tuổi), Đàm Thị Lan (65 tuổi)… Họ chính là những nghệ nhân nhiệt
tình đang cố gắng truyền dạy nghề cho những thế hệ sau trong bản. Từ năm 2006,
với những chính sách hỗ trợ của nhà nước, nghề dệt thổ cẩm Khe Nghè đang được
sống lại sau hơn hai mươi năm bị mai một, thất truyền. Câu lạc bộ dệt thổ cẩm
được thành lập đã thu hút đông đảo các chị em phụ nữ tham gia. Không chỉ có
người già, phụ nữ mà còn có cả những trẻ em gái cũng tập se sợi, cầm kim tái
hiện lại những mẫu hoa văn xưa. Nghề dệt thổ cẩm tuy chưa thể làm giàu nhưng
giúp chị em có thu nhập những lúc nông nhàn, giúp con cháu giữ được màu chàm
truyền thống của dân tộc, để chúng biết nâng niu trân trọng những giá trị tinh
thần mà cha ông đã để lại.
Những khung dệt được
dựng tập trung ngay giữa trung tâm bản
Hòa với tiếng khung cửi vang khắp bản làng là những làn điệu dân ca Cao
Lan ngọt ngào, trữ tình cũng được sống lại trong đời sống tinh thần của người
dân bản Khe Nghè. Tiếng hát ví, hát lượn lại vang lên trong những đêm sáng
trăng, những buổi nông nhàn rủ nhau lên nương, lên rẫy và những khi được ngồi
quây quần bên nhau. Bà Trạc Thị Ngọn năm nay đã ở cái tuổi “cổ lai hy”, song
tiếng hát của bà vẫn trong trẻo lắm. Bao nhiêu năm nay bà vẫn không thể nào
quên được những câu hát giao duyên, câu ví, câu lượn đã ngấm vào máu thịt của
bà, đã cho bà thêm sức sống đến ngày hôm nay:
“Thin sẩng sắt shênh cọ cọ
pẹc
Táy hổi sanh nhằn cọ cọ quai
Shội chao lậc cốc nình hành liu
Mới tắc cọ nhằn púi tơi quai”.
(Muôn vàn
ngôi sao sáng trên trời
Trái đất
mọi người cũng xinh tươi
Bốn biển
chân trời em đi hết
Mới thấy
được anh đẹp nhất đời).
Giờ đây mỗi khi được hát lên những lời ca quen thuộc ấy, bà Ngọn lại được
trở về với một thời con gái miền đồi rẻo cao, đó là một vùng trời kỷ niệm không
bao giờ mờ phai, nuôi dưỡng tinh thần sống của bà và biết bao thế hệ người Cao
Lan nơi này. Lớp những người cao tuổi còn giữ và hát được nhiều bài dân ca Cao
Lan như bà Ngọn lại truyền cho những người trẻ tuổi. Cứ như thế, dân ca Cao Lan
được người dân bản Khe Nghè truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một dòng
chảy chưa bao giờ đứt quãng.
Có thể nói những năm gần đây nét văn hóa dân tộc Cao Lan tại bản Khe
Nghè xã Lục Sơn huyện Lục Nam đã và đang được bảo tồn và phát huy tích cực, góp
phần tạo nên bộ mặt mới cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nơi
đây. Tiếp cận với văn hóa hiện đại song vẫn lưu giữ được những nét văn hóa
truyền thống riêng của dân tộc mình. Đó là bức tranh đẹp đẽ và sôi động ở bản
Khe Nghè.
Vu Hạ