Lâm “tiền sử” mê đá... tiền sử
SGTT.VN - Lâm “tiền sử” là biệt
danh bạn bè gán cho Nguyễn Đức Lâm. Gọi thế bởi mười năm nay, nhà khảo cổ học
nghiệp dư này theo đuổi một đam mê không giống ai: nhặt đá, mà phải là đá “tiền
sử”.
Nguyễn Đức Lâm và viên đá cổ.
|
Tư gia của nhà khảo cổ học gói
gọn trong một căn phòng rộng chừng 40m2 và một gác xép nhỏ, chỗ nào
cũng có đá. Lâm kể, lúc đầu, chẳng biết tìm đá ở đâu. Dần dà, anh phát hiện, đồ
đá có rất ít tại các di chỉ, đào dưới đất hầu như không thấy, nhưng lại tập hợp
nhiều dọc theo các con sông, cả trong Nam ngoài Bắc. Những nơi người ta
đặt trạm hút cát, sỏi, có khi vét được hàng sọt đá . Dân chuyên lượm đồ cổ để
bán lại cho các nhà sưu tập mang về vứt đầy vườn, vì chẳng ai nghĩ những cục đá
thô xỉn ấy có “giá”.
Khi bộ sưu tập lớn dần lên, anh
mới bắt đầu ý thức rõ hơn về giá trị văn hoá của những cổ vật đá mình sở hữu .
Và cũng giật mình nhận ra, cổ vật của thời kỳ đồ đá đâu chỉ có mỗi công cụ lao
động thô sơ. Phòng ngủ của anh cũng là nơi cất giữ những cổ vật đá quý giá nhất:
hệ thống tượng thờ với đủ hình dáng, bộ sưu tập đồ thờ sinh thực khí phong phú,
bộ sưu tập mũi tên với những hoa văn được chạm trổ cầu kỳ, bộ sưu tập trang sức
tuyệt đẹp, những chiếc gối đá ôm khít đầu, những bàn tay đá nâng niu bọc trứng,
tượng đầu rồng, đầu chim... Đặc biệt hơn cả là bộ nhạc khí với bộ gõ, bộ hơi,
cho âm thanh rất chuẩn, được Lâm biểu diễn luôn làm dẫn chứng.
Những “tác phẩm” đá cổ
|
Điều thú vị, hệ thống cổ vật độc
đáo này hầu hết được làm bằng đá ngọc. Và trong quá trình thu lượm, Lâm đã cẩn
thận chọn những món đồ còn dấu nhựa cây, để khi cần, có thể dễ dàng kiểm tra
niên đại . Anh tỏ ý tiếc nuối vì giới nghiên cứu chưa mấy để tâm đến lớp nhựa cây
trên cổ vật đồ đá, mà rõ ràng, ở thời kỳ sơ khai ấy, đó là chất liệu sống còn,
vừa được sử dụng như lớp men tráng, vừa có tác dụng như một lớp keo gắn kết
vững chắc. Một cái tiếc khác là cho đến nay, công tác khảo cổ học dọc theo các
con sông vẫn chưa được chú ý. Còn quá nhiều cổ vật quý giá vẫn nằm yên dưới đáy
sông, và cất giấu biết bao câu chuyện sống động về con người cũng như nền văn minh
thời kỳ đồ đá, một nền văn mình còn khá bí ẩn với chính giới khảo cổ học trong
nước.
Không ít người ngạc nhiên khi
biết ngày ngày Lâm vẫn cần mẫn “bám” sàn chứng khoán, một thói quen chẳng liên
quan gì với đá “tiền sử”. Nhưng, những ai thân thiết với anh thì hiểu, chẳng
qua anh lấy chứng khoán nuôi đá “tiền sử”. Có thời người ta đồn, anh đã sang
tên một cổ vật quý hiếm cho nước ngoài với giá 10.000 USD. Hỏi chuyện, Lâm cười
khì, đem chính cổ vật ấy ra và bảo: Nước ngoài có đến đây thật. Nhưng tôi không
bán!
Hương Lan
Trích sgtt.com.vn