Nhiều quốc gia đã phải đổi
máu xương để giành nguồn nước, trong khi ta được thiên nhiên ưu đãi thì lại thờ
ơ không biết giữ gìn trân trọng.
Tháng 7/2011 Bộ Tài Nguyên và
Môi trường đã kiểm tra mức độ ô nhiễm môi trường của 375 cơ sở, khu công
nghiệp. Có 154/375 cơ sở vi phạm ô nhiễm môi trường, thu 19.405.000.000
tiền phạt, tạp chí Môi trường và Sức khỏe đưa tin. Đây là tín
hiệu vui cho công cuộc bảo vệ môi trường (BVMT), Nhưng đây mới chỉ là vi
phạm ở những cơ sở quy mô, KCN chứ chưa đề cập đến môi trường ở các
làng nghề.
Theo thống kê thì hiện nay Việt
Nam có 3.355 làng nghề - bao gồm cả được công nhận và tự phát. Như ta
biết, kết cấu hạ tầng nông thôn (đường xá, cấp thoát nước, xử lý nước
thải, tập kết xử lý rác thải) thường là yếu kém. Nay lại phải gồng mình
chạy cho kịp với sự phát triển ồ ạt, thiếu quy hoạch nên nhiều làng nghề
đã bị ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Vì quy mô
sản xuất ở các làng nghề đa phần nhỏ lẻ. Mặt bằng chật hẹp lại hoạt động
xen kẽ với sinh hoạt gia đình. Công nghệ lạc hậu, chắp vá, thủ công,
vốn đầu tư lại hạn hep nên hầu hết không nơi nào đầu tư hệ thống xử lý
nước thải, hoặc nếu có thì cũng chỉ là để “đối phó” với cấp trên. Ô
nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm!
 |
| Ao chứa nước thải của một làng nghề. Ảnh: tnmtvinhphuc.gov.vn. |
Không ai biết lượng nước thải
chưa qua xử lý từ các làng nghề; nhưng cứ tưởng tượng ao hồ, sông rạch
phải hứng chịu toàn bộ số nước thải của 3.355 làng nghề -không kể các cơ
sở, khu công nghiệp vi phạm chưa phát hiện – thì mức độ ô nhiễm nguồn
nước cũng đáng để chúng ta giật mình suy ngẫm cho môi trường sống của
quanh ta.
Hàng ngày ta thường nghe và ai
cũng hiểu rõ câu “Nước là nguồn sống của con người”. Nhưng oái oăm thay
ta lại đang hủy hoại nguồn sống của chính mình. Nếu có ngày ta mở vòi,
nước không chảy. Ta thả gàu múc, giếng chỉ còn trơ sỏi đá vì mạch ngầm
đã cạn kiệt, vì dòng sông đã rác nhiều hơn nước. Lúc ấy ta mới thấy nước
là vô cùng qúy báu, không thể thiếu cho cuộc sống con người. Nhiều quốc
gia đã phải đổi máu xương để giành nguồn nước, trong khi ta được thiên
nhiên ưu đãi thì lại thờ ơ không biết giữ gìn trân trọng. Đừng vì lợi
ích riêng tư, cục bộ hay bất cứ lý do gì để biện minh cho hành động tự
hủy hoại nguồn nước đã cho ta nguồn sống.
Trong khi chờ xây dựng Đề án
tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường ở các làng nghề thì hơn ai hết, chính
chúng ta – mỗi cá nhân, mỗi gia đình – của 3.355 làng nghề cần ý thức
trách nhiệm để tự kiểm soát cân nhắc, nghiêm khắc với chính bản thân
trong mỗi hành động của mình với môi trường nơi mình sinh sống. Đừng dễ
dãi buông thả, bỏ qua để mai sau con cháu chúng ta không còn “nguồn
sống”.
Nguồn: Vnexpress,net