ẨM THỰC & ĐÔNG Y
Thăm Cồn Sơn, ghé từng nhà thưởng thức món ngon
(Ngày đăng: 26/06/2019   Lượt xem: 335)
Với đặc trưng du lịch “mỗi nhà một món”, đến Cồn Sơn (Cần Thơ) nếu muốn no bụng, bạn phải đi đến từng nhà một để thưởng thức món ngon. Phương án du lịch cộng đồng này sẽ giúp bạn khám phá nhiều điều thú vị về con người, văn hóa nơi đây.
Cồn Sơn thuộc huyện Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Để đến đây, bạn sẽ có thể đi tàu từ bến Ninh Kiều hay từ
phà Cô Bắc. Nếu đi phà Cô Bắc, giá vé đi về là 30.000 đồng người – không thưởng thức món ăn địa
phương và 100.000 đồng/người cho trường hợp ngược lại.
Thời gian di chuyển từ phà Cô Bắc đến Cồn Sơn khoảng 15 phút. Nếu đói bụng, bạn có thể mua các
món bánh hay trái cây ở khu vực bến tàu du khách – nơi tập trung đón và trả khách của cồn.
Tuyến đường chính trên Cồn Sơn khá hẹp nên du khách đến đây hầu hết phải đi bộ hay thuê xe đạp.
Bù lại, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp còn nguyên sơ và bình dị của miền Tây sông nước. Đó là hình
ảnh con đò, bến nước mà bạn sẽ luôn bắt gặp trong lúc di chuyển trên tuyến đường chính của cồn.
Những chiếc cầu khỉ chênh vênh, những vườn trái cây sai trái…
Mỗi căn hộ tại đây làm du lịch với một món nên để thưởng thức các đặc sản địa phương, bạn phải đến
từng nhà. Ví như, muốn ăn bánh dân dã miền Tây, bạn sẽ ghé nhà dì nghệ nhân Bảy Muôn, nơi bạn sẽ
được chiêu đãi loại bánh khác nhau như bánh bèo, bánh chuối, bánh khoai mì, trong đó, nổi bật nhất
là kẹp cuốn – nướng chín bằng cách kẹp phần bột giữa hai khuôn, khi bánh chín, gỡ bánh ra, cuốn tròn.
Ghé nhà vườn để ngắm cá lóc bay và thưởng thức ổi miễn phí. Cá lóc bay là hành động của những chú
cá lóc nhảy lên khi tranh mồi. Vì lượng du khách ghé liên tục, cá được ăn no, nên đôi khi ‘chuyến bay’
của cá không như nhiều người mong đợi.
Chinh phục cầu khỉ từ nhà nghệ nhân Bảy Muôn về nhà vườn Song Khánh, thưởng thức các món ngon từ cá lóc.
Lẩu cá lóc nấu bần, món ngon kết hợp nguyên liệu tươi ngon và đặc trưng của miền Tây dân dã.
Mỗi nhà một món nên nếu bạn yêu cầu bữa cơm trưa từ 4-5 món, bạn sẽ được thấy hình ảnh những cô
gái hay chàng trai tay bưng món ăn di chuyển qua cầu khỉ về điểm tập kết
Trên cồn trồng rất nhiều cây sake. Có cây vài chục năm tuổi. Vì thế, trên đường về, bạn đừng quên mua
sake chiên để nhấm nháp lúc di chuyển hay khi chờ tàu.
                                                        
   Theo: sgtiepthi.vn
 
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.466.587
Tổng truy cập: