Sau
khi đất sống đã được làm nhỏ, thì đổ 1 lượng nước vừa đủ vào, ủ sao cho
nước hòa vào đất, đất giữ nước, rồi làm thành 1 tảng thật to; tiếp
theo là cắt tảng đất sét to đó ra thành từng lát mỏng.
Dao dùng để cắt đất sét làm gốm.
Trong quá trình cắt từng lát mỏng, các tạp chất còn sót lại tiếp tục được loại bỏ đi. Người thợ dùng chân mình giẫm lên những lát đất mỏng, giẫm cho đến khi bàn chân cảm
nhận được sự mềm mại của đất sét sẽ chuyển qua công đoạn nhào trộn bằng tay.
Và như thế, đôi bàn tay lại tiếp
tục với những cục đất sét, đến khi đủ độ “chín” cho nó thì ngừng.
Công đoạn nhào trộn đất sét bằng tay
Công đoạn nặn hình đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của người thợ, chính đôi bàn
tay này đã gửi cái hồn vào mỗi sản phẩm gốm. Những con Tò He được bày bán ở Hội An đều
do chính những đôi bàn tay này làm nên, cũng cùng một loại là con rồng, nhưng mỗi
con nhìn kỹ, sẽ thấy sự khác nhau trong đó . Thời đại máy móc
hóa vào những đồ thủ công, nhìn sản phẩm nào cũng như nhau,
chính việc các sản phẩm gốm này được làm thủ công đã tạo nên sự thích thú
và trân trọng đối với những thứ do chính bàn tay con người làm ra.
Chúng mang cái hồn, và cả sự nâng niu, trân trọng của người thợ nơi đây.
Đèn trang trí một trong
những sản mang phong cách hiện đại
Sản phẩm làm ra được xuất khẩu đi Nhật,
Indonesia, được
đặt trong các khách sạn, resort trong và ngoài nước. Mẫu mã đèn với nhiều
chủng loại được cách điệu khá bắt mắt, được khách hàng trong và ngoài nước ưa
chuộng. Công việc khá công phu và tốn nhiều thời gian, ngoài hiệu quả kinh tế
từ gốm mang lại, còn duy trì ngọn lửa yêu nghề đối với người dân Thanh Hà.
Nguồn: Diễn đàn Người Hội An