“Từ khi qua Việt Nam sống, mỗi giọt nước mắt
của niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc đời tôi góp phần tạo nên những bức
tranh. Những màu sắc, nét vẽ đến rất tự nhiên . Và căn nhà của tôi ở Việt
Nam, một niềm mơ ước đã lâu, vừa là nhà vừa là gallery”. Hoạ sĩ Hélène
Kling, người Pháp, sống tại Việt Nam từ năm 1996 chia sẻ.
Lớp dạy vẽ của hoạ sĩ cho trẻ em.
|
Căn nhà của cô toạ lạc tại An Phú, với sáu phòng ngủ và
một phòng khách, phòng ăn, nhà bếp. Đó là một ngôi nhà sạch sẽ, đơn
giản. Nhà có một hồ bơi, khu vườn. Căn nhà được thiết kế theo phong cách
kết hợp châu Á, châu Âu và Mỹ.
Ở đây cũng là nơi cô bày biện những món đồ gỗ mà cô cất
công sưu tập khắp nơi trên thế giới từ 16 năm trước . Khách đến chơi nhà
thường trầm trồ trước những cái thảm, đệm, đôn Madagascar, sofa, những
món đồ cổ lạ mắt được mang về từ các cửa hàng tại Việt Nam, Thái Lan,
Trung Quốc, Myanmar, Indonesia… Chẳng hạn, tượng đầu Phật, bộ mạc chược,
tượng đồng Việt Nam, những món nội thất của Huế xưa, bản đồ của Xiêm,
những con rối từ Java và trường kỷ chạm khắc gỗ.
Nhà bếp ngăn cách nhau bởi một quầy bar nhỏ, kèm những
chiếc ghế hoàng gia cổ xưa và ghế sơn mài. Trên tường treo một loạt các
tấm áp phích quảng cáo hồi đầu thế kỷ 20. Phòng ngủ ấn tượng với một
chiếc giường sắt uốn theo phong cách thời nữ hoàng Victoria, drap và gối
thêu lụa, rương gỗ và đồ nội thất bằng gỗ mun, ghế phong cách thời vua
Louis XIV. Đó là chưa kể những món đồ nội thất theo phong cách thuộc
địa . Ngôi nhà của cô mở ra một hành trình đến châu Á, đặc biệt là quá
cảnh tại châu Âu – nguồn gốc của cô. Trên tầng thượng của căn nhà là
xưởng vẽ của cô và học trò, đây cũng là nơi Kling yêu thích nhất.
Cô miêu tả căn nhà là nơi trú ẩn yên bình. Ở đó, cô
được bao bọc bởi những bức tranh và học trò. Những bức tranh hiện diện
khắp mọi nơi trong nhà. Mọi người có thể thoả thích thăm gallery của cô
vào mỗi buổi sáng và buổi chiều.
|
Sảnh trưng bày của Hélène là nơi cô triển lãm những bức tranh của mình và đón tiếp bạn bè.
|
|
Phòng khách với những món đồ phong cách châu Á từ Trung Quốc và Việt Nam.
|
|
|
Bức “Áo dài” của Hélène.
|
Những bức tranh mới nhất của Hélène luôn được lấy cảm hứng từ Việt Nam và những con người nơi đây.
|
|
|
|
|
Hồ bơi và khu vườn nhỏ bao quanh là nơi thư giãn tuyệt vời để tái tạo sức làm việc.
|
|
|
|
|
Phòng ngủ nữ tính và lãng mạn.
|
|
|
Lầu 1 là nơi yên tĩnh để Hélène đọc sách và dạy vẽ cho các học sinh.
|
|
Góc cầu thang.
|
|
Thực hiện: Sarah Nguyễn
ảnh: Nadege Simard
Chuyển ngữ: Ngô Bá
theo http://sgtt.vn