QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
Xe ngựa vẫn hút hồn du khách đến với Tiền Giang - Mỹ Tho
(Ngày đăng: 07/07/2015   Lượt xem: 580)


xe ngựa tại điểm du lịch Quê Dừa, huyện Châu Thành, Bến Tre

Sau sự cố hy hữu “ngựa chứng va vào xe máy 1 cụ già tử vong” tại ấp Thới Thạnh, cù lao Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang lượng khách đi xe ngựa có giảm, nhưng sự độc đáo, tiếng lốc cốc của vó ngựa vẫn khiến du khách khó cưỡng khi đặt chân trên đất cù lao sông Tiền.

Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, TP.Bến Tre có 45 xe ngựa thuộc điểm du lịch Hương Dừa, Quê Dừa, Bến Tre vẫn đông khách đến tham quan, du lịch. Anh Trương Văn Hải (mười Hải), Khu du lịch Quê Dừa, cho biết du lịch xe ngựa đã được đưa vào khai thác gần 10 năm nay, đây là sản phẩm du lịch khá độc đáo thu hút khách làm đa dạng thêm loại hình du lịch trên đất cù lao.

Tại điểm tập kết xe ngựa, những nài ngựa đứng ngồi chờ khách. Anh Hoài, người theo nghiệp nài ngựa chở du khách 8 năm nay, thở dài: “Mùa này không phải là cao điểm du lịch nên ít khách. Một cỗ xe như thế này đầu tư ít nhất 25 triệu đồng. Nhiều năm nay, mỗi cuốc xe đi và về 2km chúng tôi chỉ thu 25.000 đồng. Hôm nào giỏi lắm chỉ chạy được 5 cuốc, kiếm trên 100.000 đồng”.

Bình thường, xe ngựa chạy còn chậm hơn xe đạp nên chuyện đụng phải xe máy là rất hy hữu, xưa nay chưa từng xảy ra. Vậy mà vào lúc 16h ngày 29.6, trên địa bàn ấp Thới Thạnh (Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đã xảy ra khiến ông Trần Văn Lân, 78 tuổi tử vong.

Những người chứng kiến kể lại, ông Lân chở vợ trên xe môtô 71FB-8193. Khi đến địa bàn ấp Thới Thạnh thì bất ngờ bị xe ngựa chạy ngược chiều do ông Nguyễn Văn Đang, 63 tuổi (ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiển tông vào. Sau cú va chạm, ông Lân và vợ té xuống đường bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Lân đã tử vong.

Sau sự cố, chủ ngựa đã hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình ông Lân. Chủ cơ sở này có 12 xe ngựa đã được đăng ký hoạt động hợp pháp, ngậm ngùi: “Xui xẻo quá, nào giờ xe ngựa có đụng ai đâu, nay tông ngã phải xe máy, người ta chết mình phải lo”.

Sau sự cố, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang xác định đây là tai nạn hy hữu nên đề nghị các chủ ngựa, các điểm du lịch có kinh doanh xe ngựa nhắc nhở an toàn trong việc phục vụ khách du lịch.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này, may mà Tiền Giang, Bến Tre không cấm kinh doanh loại hình này. Bởi nếu cấm, du khách sẽ mất cơ hội lốc cốc trên xe ngựa và hàng trăm người dân sống vì ngựa sẽ chẳng biết đi đâu, về đâu.


Xe ngựa tại điểm du lịch Quê Dừa, huyện Châu Thành, Bến Tre
một cuốc xe ngựa 2km chỉ 25.000 đồng
Du khách rất thích thú khi ngồi trên xe ngựa
Ngựa gặm cỏ chờ khách
Phụ nữ cũng làm nghề nài ngựa một cách bình thường
Một cỗ xe ngựa như thế này đầu tư ít nhất 25 triệu đồng
                                                    Theo: laodong.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

28
Đang xem:
72.467.866
Tổng truy cập: