Biển người đổ về Hồ Gươm đón thời khắc giao thừa
Bất chấp thời tiết giá lạnh trong
buổi tối cuối cùng của năm cũ, hàng ngàn người từ mọi ngả đường đã tấp
nập đổ về quanh Hồ Gươm, nắm tay nhau cùng tản bộ, chuẩn bị đón chào
thời khắc giao thừa thiêng liêng.
Biển người chen chân đổ về Hồ Gươm đón chào năm mới.
Có mặt tại khu vực Hồ Gươm, PV Dân trí đã
ghi nhận được một không khí náo nhiệt, tưng bừng của cả biển người cùng
đổ về đây. Ngay từ sớm, khắp các ngả đường đến Hồ Gươm đã bị ùn tắc,
chật kín người. Các phương tiện mắc kẹt không thể di chuyển, trong khi
nhiều người dự liệu được trước đã gửi xe từ khá xa, chấp nhận đi bộ
Chị Nguyễn Vân Anh,
Giảng Võ – Đống Đa (Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: “Chúng em đã đi bộ một
quãng đường khá xa. Chỉ còn ít giờ nữa là thời khắc giao thừa thiêng
liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến. Em và người yêu muốn
cùng nhau dạo phố hoa và chào đón năm mới tại Hồ Gươm để cầu chúc cho
tình yêu của chúng em mãi dịu dàng và đẹp như những cảm xúc chúng em đã
có trong buổi tối hôm nay”.
Việc tìm được một chỗ
gửi xe máy tại khu vực quanh Hồ Gươm vô cùng khó khăn. Mặc dù mỗi một
vé gửi xe đã bị “chặt chém” thả sức, với giá gửi từ 30 đến 50 nghìn
nhưng nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả trăm nghìn để đổi một chỗ gửi xe
cũng không còn. Tất cả phần vỉa hè, ven đường đã bị các hộ kinh hoanh tự
phát “chia phần” nhau để kinh doanh gửi xe
Các bãi gửi xe được dịp "chặt chém".
Từ ngã ba giao cắt
giữa Hàng Gai với Hàng Ngang, dòng người đông đúc nhích từng bước chân
tiến về trung tâm Hồ Gươm. Nhiều cặp đôi chỉ bất cẩn chốc lát đã lạc
nhau và thật khó để tìm thấy nhau trong cả biển người. Ven Hồ Gươm đã
hình thành rất nhiều dãy hàng quán tự phát bày bán đủ loại từ ăn uống
đến trà đá chật lèn người br>
Các dãy hàng quán tự phát quanh hồ Gươm kín khách.
Các
khách du xuân vô tư xả rác bừa bãi khắp mọi nơi. Cùng với đó, các trò ăn
tiền như đố cờ tướng bắt đầu xuất hiện công khai bất kể mọi nơi, gây
mất trật tự và mất mỹ quan. Lợi dụng dòng người quá đông, các đối tượng
trộm cắp, móc túi bắt đầu hoành hành. Nhiều người trong chớp mắt đã mất
điện thoại, ví tiền mà đành “ngậm bồ hòn” không biết kêu ai.
Bên cạnh những du khách
và người dân có ý thức khi tham quan và dạo chơi ven hồ thì vẫn còn rất
nhiều người “tranh thủ” nhảy vào giữa vườn hoa chụp ảnh. Thậm chí, khu
vực tháp bút bị hàng chục người liên tục leo trèo lên xuống. Nhiều bậc
phụ huynh còn tỏ ra thích thú khích lệ các em nhỏ leo lên chân tháp bút
tạo dáng chụp ảnh.
Hình ảnh chưa đẹp vẫn thường thấy trong lễ hội xuân hàng năm.
Giữa Hồ Gươm, cầu Thê
Húc rực sáng lung linh huyền ảo. Tiết trời đã được sưởi ấm bởi dòng
người nô nức đón xuân. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng phấn chấn,
hồi hộp chờ đón mùa xuân mới đang về.
Thêm một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại khu vực Hồ Gươm:
Anh Thế
( Nguồn : dantri.vn )