Ngành nghề này không chỉ giúp người dân địa phương có thêm thu nhập, mà còn làm giàu trên chính quê hương mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây cũng nảy sinh những bất cập.
Ví dụ, việc một số người dân đục và mài đá ngay bên cạnh Quốc lộ 1A không có bạt che chắn, không phun nước chống bụi gây ô nhiễm môi trường. Không ít người khi tham gia giao thông qua khu vực này bị bụi bay vào mắt rất nguy hiểm. Hay, việc các hộ kinh doanh trưng bày các mô hình hòn non bộ dọc theo Quốc lộ 1A, nhiều tảng đá cao từ 3 đến 4m được dựng đứng nhìn rất chông chênh mà không có biển báo nguy hiểm (xem ảnh). Nếu chẳng may những tảng đá này rơi, đổ thì hậu quả sẽ khó lường.
Rất mong chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của những người đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ đá ven quốc lộ 1A để bảo đảm an toàn cho chính họ và những người tham gia giao thông.