Một thiếu tướng công an từ lòng đam mê đã dùng gốc và
rễ cây để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật rất độc đáo.
Triển
lãm mỹ thuật cá nhân với chủ đề “Dị mộc” của Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia
Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Công an, sẽ diễn ra vào ngày 3/10/2012
tới tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Tác
giả đã chắt lọc 80 trong số 200 tác phẩm được làm từ chất liệu gốc, rễ cây để
giới thiệu với công chúng tại triển lãm với mong muốn nhận được sự chia sẻ cũng
như giúp hiểu thêm về hình ảnh người chiến sĩ công an qua một lăng kính khác –
lăng kính văn hóa nghệ thuật rất gần với đời sống thường ngày.
Triển
lãm được trình bày theo 3 chủ đề chính gồm Dị mộc, Rừng và Góc nhỏ của tôi. Dị
mộc sẽ giới thiệu với công chúng những sản phẩm nghệ thuật chứa đựng sự kết
tinh của thời gian qua hàng vạn, thậm chí hàng triệu năm, dù qua bao nhiêu nắng
mưa, gió bão đi qua còn để lại trên thân cây vẫn còn những đường vân, thớ gỗ,
tạo nên sự dị biết mà những chất liệu khác như xi măng, sắt thép, đất, đá không
có được.
Rừng
là chủ đề mà tác giả muốn chúng ta có những phút giây thư giãn để tìm lại một
chút gì đó của thiên nhiên giữa lòng thành phố. Đến đó, người xem sẽ được nhìn
thấy hình ảnh chim muông, cầm thú và những điều thường gặp trong cuộc sống của
chúng ta.
Tại
cuộc họp báo sáng 27/9, Thiếu tướng Trần Gia Cường cho biết: “Trong suốt 40
năm, tôi vinh dự gia nhập lực lượng CAND Việt Nam, trải qua biết bao thăng trầm
trong cuộc đời nhưng tôi và các đồng nghiệp luôn luôn sát cánh bên nhau để phục
vụ hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh và bình yên cuộc sống của nhân dân.
Cũng 40 năm ấy, tôi nuôi dưỡng niềm say mê sáng tạo nghệ thuật bằng chất liệu gốc,
rễ cây, ước mong làm đẹp cho đời”.
Điều
may mắn nhất đối với tác giả là được đi nhiều vùng, miền của đất nước và thế
giới cũng như được chiêm nghiệm và học hỏi ở các nền mỹ thuật các nước, đã giúp
ông nhiều trong lĩnh vực sáng tác mỹ thuật./.
Một số tác phẩm tiêu biểu:

Tác phẩm "Trâu rừng"

Tác phẩm "Khát vọng"

Tác phẩm "Thời gian cuộc đời" - những rễ cây này
sau bao nhiêu năm tháng đã quyện chặt lại với nhau mà các chất liệu xi
măng, sắt, thép... không có được (ảnh: Thu Thủy)
Theo vov