Sau khi được 'khoác áo mới', nhà gương khổng lồ công viên Thống Nhất xứng đáng là điểm đến của gia đình bạn cuối tuần này
Nhà gương hay còn gọi là nhà cười được Chính
phủ Tiệp Khắc xây dựng và tặng cho Việt Nam năm 1979. Những bước chân
lạc lối trong mê cung ảo ảnh của 50 tấm gương, những tiếng cười giòn tan
đã từng là cả một khoảng trời kỉ niệm của trẻ con Hà Nội.
Nhưng cùng với sự tàn phá của thời gian và sự xuất hiện của nhiều thú
vui mới của giới trẻ, nhà gương dần dần bị lãng quên và xuống cấp trầm
trọng. Gương mờ xỉn, lớp vữa tường trong và ngoài bong tróc, ẩm mốc, mái
dột… là những gì mà bạn có thể thấy về nhà gương khi đến công viên
Thống Nhất thời gian trước đây. Chính vì thế mà gần như không còn nhiều
bố mẹ cho con cái vào vui chơi ở đây nữa.
Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy cùng với nhóm thợ gốm của công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đang gắn gốm lên mặt ngoài của nhà gương.
Nhằm tạo dựng lại không gian vui chơi mới cho trẻ em và giây phút tìm
về tuổi thơ của phụ huynh, thành phố Hà Nội đã cho phép nhóm 3 họa sỹ
thiết kế Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Tùng và Bùi Viết Đoàn cùng với
Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện ý tưởng cải tạo chỉnh trang nhà
gương thành một công trình nghệ thuật gắn gốm.
Từ Sóng Trường Sa...
Những bức tranh làm từ hàng trăm ngàn mảnh gốm đã khiến khu nhà gương
được lột xác. Từ biển Hạ Long đến sóng Trường Sa, đến các loài động vật
biển như tôm, cá, sứa, hải sâm, san hô, ngao, ốc, sao biển… tất cả đều
rực rỡ và sống động.
... đến Biển Hạ Long.
Đặc biệt bên trong mê cung gương, bên cạnh 50 tấm gương được thay mới
sáng loáng, dưới sàn là những vòng tròn nước với san hô, cá, ốc, sò
gốm, sỏi gốm được những tấm gương phản chiếu vào nhau nhân lên như ống
kính vạn hoa, tạo thành một mê cung vô cực lung linh huyền ảo.
Không phải ngẫu nhiên mà ý tưởng cải tạo nhà gương lần này lại lấy từ
chủ đề biển đảo. Được biết, thiết kế của các kiến trúc sư Tiệp Khắc đã
lấy cảm hứng từ một vỏ ốc khổng lồ để tạo hình tòa nhà. Vô cùng thích
thú với điều này và để góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam,
nhóm họa sỹ đã quyết định lựa chọn biển đảo làm đề tài sáng tạo.
Không chỉ có thế, 8 tấm gương dị dạng được sản xuất tại Tiệp Khắc
luôn khiến mọi người cười ngất khi nhìn thấy mình trở nên cao lêu đêu
với đôi chân dài ngoẵng hoặc lùn tẹt đi và béo phì ra với một vòng eo to
khủng khiếp vô cùng đáng yêu. Bạn hãy đến đây lúc căng thẳng hay cuối
tuần để vừa có được những bức ảnh đẹp lại vừa được thư giãn nhé!
(Ảnh: FB Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy)
Theo:MASK Online (tổng hợp)