Trong năm đầu đời, loài
cây đặc biệt này phát triển không khác gì các giống cây bình thường
khác. Nhưng vào mùa xuân, hoa của cây xuất hiện với nhiều màu khác nhau:
hồng, đỏ và trắng. Sau đó, từ tháng 7 đến tháng 10, nó cho ra 40 loại
quả có hạt khác nhau, bao gồm: hạnh nhân, mơ, anh đào, xuân đào, đào và
mận chín…
|
Loài cây cho ra 40 thứ quả.
|
Kỳ tích được thực hiện bằng cách ghép cành của các giống cây
khác nhau, bao gồm cả trái cây bản địa, giống cây gốc, giống cổ, một
trong số đó đã được lưu trữ trong nhiều thế kỷ, ông Aken cho biết.
Nơi
Aken trồng thử nghiệm loại cây kỳ thú này là một vườn ăn quả tại Trạm
thí nghiệm nông nghiệp quốc gia New York. Ông đã thuê lại nó khi nghe
tin vườn cây bị đóng cửa. Sau khi cố gắng cấy ghép hơn 250 giống hoa với
nhau, Aken đã thử ghép một vài tế bào gốc của các loài khác nhau vào
một cây duy nhất.
Khi "cây mẹ" của ông khoảng 2 tuổi đời, ông bắt
đầu ghép cành nhiều giống khác nhau vào thân cây. Ông đã sử dụng kỹ
thuật ghép cành, tách một mầm của cây mẹ và cho nụ của cây con vào vết
cắt và dùng băng dính dán lại. Sau khi vết cắt lành vào giai đoạn mùa
đông, các nhánh phát triển thành một phần của thân cây và được chăm sóc
như thông thường.
Cho đến nay, ông Aken đã trồng được 16 cây "40
thứ quả", thời gian trồng trong 5 năm. Ông đã chọn các loài quả có hạt
vì sự đa dạng và dễ thích nghi của loài này. Ông thường dùng tỏi và bạc
hà ở quanh gốc cây để đuổi hươu đi.
"Bằng cách ghép những giống
khác nhau lên một cây mẹ theo một thứ tự nhất định. Về cơ bản tôi đã có
thể “tạc” một cây hoa theo ý mình", ông Aken nói, "Tôi đã nói với mọi
người rằng chỉ cần trồng (một cây) tại nhà và nó cung cấp đầy đủ mọi
loại trái cây về cả chất lẫn lượng cho nhu cầu của họ".
Theo: infonet.vn