(Ngày đăng: 06/06/2020 Lượt xem: 320)
Mong muốn gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, chị em học đánh cồng chiêng để biểu diễn trong lễ hội. Đội cồng chiêng nữ tạo động lực giúp lớp trẻ tìm tòi, học hỏi để tấu lên những giai điệu trầm bổng, âm vang núi rừng...
(Ngày đăng: 01/06/2020 Lượt xem: 283)
Từ đầu phố Lụa Hà Đông hỏi thăm “doanh nghiệp” gồm toàn người khuyết tật của anh Lê Việt Cường ai cũng biết. Những người ở đây chẳng ai ngờ, người đàn ông khó nhọc di chuyển trên xe ba bánh ấy...
(Ngày đăng: 01/06/2020 Lượt xem: 584)
Được làm hoàn toàn thủ công, từ những sợi tơ sen người phụ nữ ngoại thành Hà Nội đã dệt lên chiếc khăn độc đạo, nổi tiếng đến cả thế giới...
(Ngày đăng: 28/05/2020 Lượt xem: 309)
Hợp tác xã Vụn Art (Hà Đông, Hà Nội) được thành lập với mong muốn giúp đỡ người khuyết tật có công việc ổn định, tạo ra thu nhập bằng chính sự sáng tạo của bản thân mình...
(Ngày đăng: 18/05/2020 Lượt xem: 327)
Kệ sách nằm gọn trong lòng bàn tay, ngôi nhà tí hon có cây mướp leo trên mái cùng chậu vạn thọ ở ban công... Tất cả được thu nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa bằng sự tỉ mỉ, sắc sảo và chân thực về màu sắc lẫn kết cấu của nghệ thuật tạo hình thu nhỏ (miniature)...
(Ngày đăng: 13/05/2020 Lượt xem: 625)
Ở đỉnh cao của đam mê, chị Thu Ba đã tạo ra những đôi giày, chiếc túi xách vô cùng tinh tế, khiến ai ai cũng phải trầm trồ...
(Ngày đăng: 11/05/2020 Lượt xem: 308)
Đã xinh đẹp lại còn khéo tay là những lời khen ngợi mà Diệu Hương thường xuyên được nhận khi đăng tải những bữa cơm nhà của mình lên mạng xã hội...
(Ngày đăng: 28/04/2020 Lượt xem: 508)
Chị Đỗ Quyên Hoa, trú tại đường Láng, Hà Nội, cho biết, những chiếc khẩu trang thêu của chị được mọi người thích thú và lên báo nước ngoài bởi các họa tiết thiết kế đặc sắc trên một cái khẩu trang...