(Ngày đăng: 15/05/2014 Lượt xem: 671)
Nghề khắc dấu bằng gỗ đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dù đang thu mình lại nhưng vẫn còn đó với thời gian.
(Ngày đăng: 15/05/2014 Lượt xem: 409)
Có lẽ cho đến nay, ông Lê Văn Kinh là nghệ nhân làng nghề truyền thống lập nhiều kỷ lục nhất VN
(Ngày đăng: 14/05/2014 Lượt xem: 449)
Năm nay 82 tuổi, A Ma Liên là nghệ nhân duy nhất ở xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa còn lưu giữ và chơi được nhiều loại đàn, sáo của bà con dân tộc Chăm H’roi.
(Ngày đăng: 13/05/2014 Lượt xem: 1130)
Trong số ít nghệ nhân còn tâm huyết giữ nghề ở làng tranh Đông Hồ (xã Song Hồ, Thuận Thành) hiện có một người phụ nữ vẫn cần mẫn nối nghiệp cha ông.
(Ngày đăng: 13/05/2014 Lượt xem: 451)
Từ nhỏ, nghệ nhân Trần Thu rất mê nặn tượng. Lớn lên thi ngành xây dựng theo ý của gia đình, nhưng tốt nghiệp xong lại mở xưởng mộc bởi không thể từ bỏ giấc mơ “hát đồng dao bằng gỗ
(Ngày đăng: 12/05/2014 Lượt xem: 936)
Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Thiên Trường (hiện có 28 thành viên là những người có chung niềm đam mê cây cảnh mini.
(Ngày đăng: 11/05/2014 Lượt xem: 464)
Nghệ nhân Lê Văn Kinh (86 tuổi, trú 82 đường Phan Đăng Lưu, TP Huế, TT-Huế) vừa hoàn thành 4 bản thêu tay bằng 2 thứ tiếng: Việt và Hán của 2 bài thơ "Tẩu lộ (Đi đường)" và "Hoàng hôn" của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
(Ngày đăng: 11/05/2014 Lượt xem: 460)
Giữa phố xá ồn ào, giữa biết bao đồ chơi mới lạ, Tò he giản dị vẫn đang chứng tỏ sức sống mãnh liệt nhưng âm thầm của một nét văn hóa Việt và của một làng nghề truyền thống Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).